Giải futsal vô địch quốc gia 2022: Bất ngờ đầu tiên ĐKVĐ bị chia điểm

15/06/2022 08:42 GMT+7

Giải vô địch quốc gia futsal HDBank 2022 đã khai diễn tại Lâm Đồng với bất ngờ đầu tiên khi các nhà đương kim vô địch bị chia điểm trước đội bóng từng thua mình cả 2 trận với tỉ số đậm năm rồi.

Tham gia thi đấu giải futsal VĐQG năm nay có 6 đội đứng đầu mùa giải năm 2021 là các CLB Thái Sơn Nam, Sahako, Sài Gòn FC, Thái Sơn Bắc, Sanvinest Khánh Hòa, Hiếu Hoa Đà Nẵng và 3 đội đứng đầu vòng loại năm 2022 là Tân Hiệp Hưng, Hưng Gia Khang Đắk Lắk, Cao Bằng. Các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt tại Lâm Đồng (lượt đi) và Cần Thơ (dự kiến lượt về).

Ngay lượt trận đầu tiên vào chiều qua 14.6 đã có bất ngờ xảy ra, đội đương kim vô địch Thái Sơn Nam với lực lượng hùng hậu, hầu hết là tuyển thủ quốc gia như Trần Văn Vũ, Châu Đoàn Phát, Nguyễn Minh Trí, Hồ Văn Ý, Lý Đăng Hưng, Phạm Đức Hòa, Nhan Gia Hưng, Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Thịnh Phát và từng thắng dễ dàng đối thủ Savinest Khánh Hòa cả 2 trận mùa rồi với tỉ số đậm 3-0 và 4-0 đã không thể tái lập chiến tích.

Mạnh Dũng (5) gặp khó trong việc truy cản các pha tấn công của Sanvinest Khánh Hòa

BTC

Không những thế các học trò của HLV Phạm Minh Giang còn phải chật vật rượt đuổi tỉ số với đối thủ sau khi bị thua sớm ngay trong hiệp 1 do cựu tuyển thủ Mai Thành Đạt ghi cho đội bóng phố biển. Phải hết sức vất vả, lão tướng nhiều kinh nghiệm Trần Văn Vũ mới ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho các nhà vô địch, tránh mất mặt ở ngày ra quân. Giải thích về trận hòa này, HLV Phạm Minh Giang thừa nhận đội bóng của ông đã gặp đối thủ chơi phản công tốt, kiên cường phòng ngự và giàu tinh thần chiến đấu, có đấu pháp hợp lý nên các mũi khoan của Thái Sơn Nam dù dày dạn trận mạc vẫn không thể xuyên thủng sớm để phá vỡ thế bế tắc. Hơn nữa đây là trận đầu mùa giải, bao giờ trận ra quân cũng có phần tâm lý rất khó đá. Tuy ông Giang không giải thích thêm nhưng giới chuyên môn cho rằng ngoài lý do trên thì phong độ của các nhà vô địch cũng phần nào còn ảnh hưởng khi trở về CLB sau cú sốc chỉ về thứ ba ở SEA Games cùng tuyển Việt Nam.

Phía đội Sanvinest Khánh Hòa, người lãnh đạo lâu năm Trần Duy Hiếu nhìn nhận tuy đội bóng phố biển không còn ở thời kỳ đỉnh cao và đang trong cuộc thay máu lực lượng, nhưng mỗi khi gặp kỳ phùng địch thủ Thái Sơn Nam, các cầu thủ Khánh Hoà luôn cháy hết mình. Họ nhập cuộc đầy tự tin, phong tỏa các khoảng trống và giữ cự ly đội hình tốt tránh được sự áp đặt lối chơi mà Thái Sơn Nam muốn triển khai, buộc đối thủ rơi vào áp lực rồi lúng túng bị phạm đến 4 lỗi ngay trong hiệp đầu.

Minh Trí (8) đi bóng trước sự đeo bám của đội trưởng Mai Thành Đạt (3) của Khánh Hòa

BTC

Bất chấp ở hiệp 2 bị sức ép tấn công như vũ bão đến từ đối thủ và chỉ để một thoáng mất tập trung trong bàn gỡ hoà 1-1, nhìn chung các cầu thủ Khánh Hòa đã có một trận chơi hay hơn mong đợi. Các kết quả còn lại của lượt đầu: Sài Gòn FC thắng Hưng Gia Khang Đắk Lắk 4-0, Hiếu Hoa Đà Nẵng vượt qua Tân Hiệp Hưng 3-2 và Thái Sơn Bắc chỉ gặp khó một chút ở hiệp đầu nhưng sau đó vẫn dễ dàng thắng đậm Cao Bằng 6-2 hệt như năm rồi khi họ vượt qua đối thủ này cả 2 trận với tỉ số 5-1 và 4-0.

Lượt trận thứ 2 diễn ra vào chiều nay có trận đáng chú ý giữa Sahako, đội á quân năm rồi và kẻ thách thức Sài Gòn FC. Năm rồi 2 đội này đã cống hiến trận lượt đi hay khi hoà nhau rượt đuổi nghẹt thở tỉ số 4-4, đến lượt về Sahako thắng 4-3. Còn chiều mai, Thái Sơn Bắc gặp Thái Sơn Nam, liệu đội bóng anh em có gây sốc cho đội vô địch khi từng thắng 2-1 ở lượt đi mùa giải futsal 2021 hay lại thua dễ 0-3 như lượt về năm rồi?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.