Giải mã kỳ án: Dấu chân bùn trên nền gạch

12/12/2016 09:00 GMT+7

Nhiều vụ án nghiêm trọng xảy ra mà chứng cứ để lại hiện trường rất mong manh.

Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM (C54B) Bộ Công an, đã cùng lực lượng chức năng giải mã, đưa ra ánh sáng với chứng cứ thuyết phục.
Sáng 2.1.2015, người thân bàng hoàng phát hiện bà N.T.P (66 tuổi, chủ tiệm tạp hóa ở Hậu Giang) nằm chết trong phòng với nhiều vết đâm, một số tài sản bị mất, nên báo ngay cơ quan công an. Lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra.
Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện hung thủ đột nhập nhà nạn nhân qua cửa sổ nhưng không thu giữ được bất cứ vật dụng, chứng cứ, hình ảnh gì về kẻ thủ ác. Chưa hết, hiện trường còn cho thấy có dấu vết lau chùi vết máu dưới sàn nhà, nhiều khả năng sau khi gây án thủ phạm đã xóa dấu vết hiện trường... Theo người nhà khai báo, nạn nhân bị mất đôi bông tai, chiếc lắc đeo tay cùng 430.000 đồng và một số thẻ cào ĐTDĐ...
Đầu tháng 8.2015, vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Linh 18 năm tù về tội giết người và 4 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là 18 năm tù, vì xét thấy thời điểm Linh gây án chưa đủ 18 tuổi. Đồng thời, Linh phải bồi thường cho gia đình bà P. gần 93 triệu đồng.

Với tính chất phức tạp của vụ trọng án, ngay từ đầu Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp với Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM (C54B) Bộ Công an điều tra phá án. Ban chuyên án đã mời hàng chục người nghi vấn liên quan, trong đó nhiều người có tiền án, tiền sự đến ghi nhận lời khai nhưng không tìm được manh mối gì. Trong khi đó, án mạng xảy ra những ngày gần tết, ở làng quê vốn yên tĩnh khiến dư luận hoang mang, càng thúc đẩy ban chuyên án phải sớm tìm ra thủ phạm.
Gỡ 21 viên gạch về giám định
Thời điểm xảy ra vụ án là lúc đêm khuya, không có người trong nhà, cũng không ai ra đường nên không có nhân chứng nào. Trong khi đó, hung thủ còn có thời gian để xóa dấu vết hiện trường, nên công tác điều tra tìm dấu vết cực kỳ gian nan. “Trong những vụ án như thế này, cách khoa học nhất là tìm chứng cứ tại hiện trường để buộc hung thủ phải nhận tội”, một cán bộ C54B chia sẻ. Đây cũng là cách làm của ban chuyên án. Từng centimet vuông ở hiện trường được khám nghiệm tìm dấu vết. Qua đó, cơ quan điều tra phát hiện nền nhà bà P. lát gạch đá nhưng vào thời điểm án mạng có nhiều vết bùn đất của bàn chân người, có thể liên quan đến hung thủ...
Sau khi làm việc với người nhà nạn nhân, các cán bộ chiến sĩ C54B quyết định đào 21 viên gạch ở nền nhà bà P., niêm phong đưa lên TP.HCM tiến hành giám định truy tìm dấu vết. Kết quả, có hơn 10 dấu bàn chân trên 21 viên gạch này, trong đó hầu hết của người lạ, không phải của nạn nhân và người nhà nạn nhân. Ban chuyên án lại tiếp tục sàng lọc, mời hàng chục người, kể cả những người thân thích của bà P., để phục vụ điều tra. Từ đây, xác định dấu chân lạ để lại hiện trường là của một thanh niên tên Nguyễn Văn Linh (17 tuổi, ngụ cùng ấp với bà P.). Xác minh lý lịch, Linh chưa có tiền án tiền sự, cũng không phải thuộc thành phần bất hảo phá làng phá xóm... Khi làm việc với cơ quan điều tra, Linh khai không liên quan đến vụ án mạng và còn đưa ra chứng cứ “ngoại phạm”...
Dấu vân chân trên gạch nhà của bà P. Ảnh: CTV

Sau nhiều giờ quanh co, ban chuyên án quyết định “lật tẩy”, đưa chứng cứ thì Linh không lý giải được vì sao dấu chân mình lại có trong phòng nhà nạn nhân thời điểm xảy ra án mạng, đành cúi đầu nhận tội. Linh khai khoảng 22 giờ ngày 1.1.2015, sau khi đánh bài thua hết tiền, Linh nảy sinh ý định đột nhập nhà bà P. lấy trộm tài sản kiếm tiền đi thăm bạn gái ở tỉnh Bình Dương. Linh chui qua cửa sổ, vào nhà lấy tài sản thì bị bà P. phát hiện. Do nạn nhân biết mặt Linh, sợ bị lộ nên hắn chụp cái kéo ở hiện trường đâm liên tục vào người bà P. đến khi tử vong. Gây án xong, hung thủ dùng giẻ lau chùi vết máu dưới sàn nhà, rửa sạch kéo, đưa xác nạn nhân vào buồng ngủ đặt trên giường, rồi tháo bông tai, chiếc lắc đeo tay trên người nạn nhân cùng 430.000 đồng và một số thẻ cào ĐTDĐ tẩu thoát.
Sáng đó, Linh đón xe lên Bình Dương lẩn trốn, đem tài sản cướp được mang đi bán được 2 triệu đồng. Khi tiêu xài hết tiền, Linh quay trở về nhà thì ngày 3.1 bị Công an tỉnh Hậu Giang triệu tập, sau đó bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.