Giải mã “sao Việt” thích hàng hiệu

21/03/2010 09:49 GMT+7

(TNTT>) Hầu hết các “sao” Việt Nam, không ít thì nhiều, ai cũng sở hữu những món hàng hiệu đắt tiền, và lý do vì sao lại “đổ núi tiền” vào những thứ như vậy thì rất khác nhau. >> Giới trẻ và cuộc đua hàng hiệu \ Đừng chết vì... đồ hiệu

Dùng hàng hiệu để bảo vệ sức khỏe

Diễn viên Tăng Bảo Quyên (TBQ) cho biết mình không có thói quen sử dụng hàng hiệu, tuy nhiên với mắt kính thì cô buộc phải dùng hàng hiệu để bảo vệ mắt. Đối với Quyên thì "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" nên lựa chọn mắt kính tốt là điều rất quan trọng, nếu chủ quan dùng những sản phẩm trôi nổi, nhất là với kính mát, sẽ tăng hấp thụ tia tử ngoại, rất có hại. Thà chịu đắt tiền một chút mà chất lượng, kính hàng hiệu dù sao cũng chắn được tia tử ngoại và chống chói giúp bảo vệ mắt.

Ngoài mắt kính, món đồ hiệu mà Quyên hay dùng là áo thun Moschino. Ngoài ưu điểm rất thời trang, áo thun hiệu này còn được làm bằng chất liệu tốt, vừa mềm mại vừa thoáng. “Ngày thường Quyên chỉ thích mặc trang phục đơn giản như áo thun với váy ngắn hoặc quần jeans. Nhưng vì da Quyên khá nhạy cảm nên mặc đồ phải rất kén chọn, nhất là với áo thun ôm. Nếu vải áo quá thô là da bị dị ứng ngay”.

 
Bộ váy NTK Công Trí thiết kế riêng cho Chung Thục Quyên

Món hàng hiệu ưng ý nhất của TBQ là chiếc kính mát hiệu Mont Blanc, được mua trong lần ra mắt phim Chuyện tình xa xứ ở Mỹ. “Mua lâu rồi nên Quyên không nhớ giá, chắc chỉ vài trăm USD, nhưng đó là kính gọng trắng đầu tiên trong bộ sưu tập mắt kính của Quyên, và rất hợp với khuôn mặt nên Quyên rất thích”.

Hàng hiệu mang lại sự thoải mái, tự tin

Dù giá đắt đỏ nhưng sự thoải mái, tự tin mà hàng hiệu đem lại là hoàn toàn có thật. Đó cũng là lý do các sao nhà ta chịu chi một khoản lớn vào những món đồ được cho là "xa xỉ" này. Người mẫu - diễn viên Vũ Thu Phương cho biết, mặc dù khoảng 90% trang phục của cô là hàng Louis (một thương hiệu thời trang của Pháp, do chính Phương thiết kế và sản xuất tại VN) nhưng cô vẫn rất thích nhãn hàng Chanel vì những sản phẩm của Chanel từ thời trang cho đến nước hoa, phụ kiện như túi xách, mắt kính... đều toát lên vẻ thanh lịch, tinh tế. Những bộ thời trang Chanel đều có thiết kế đặc biệt không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn làm tôn lên những điểm mạnh của cơ thể, giúp người mặc tự tin hơn.

 
Kính mát Fendi giá 7,9 triệu đồng của Tăng Bảo Quyên

Vũ Thu Phương chia sẻ: "Quần áo phải tinh tế từ đường nét. Phương vừa là người thiết kế, vừa là thợ may và cũng là người mặc nên Phương biết rõ như thế nào là một bộ trang phục đẹp. Cho dù là đồ rộng hay ôm sát cũng đều phải mang lại sự thoải mái cho người mặc, kế đến là nó phải tôn dáng người mặc giúp họ tự tin hơn”.

Về khoản “hàng hiệu giúp tự tin hơn”, người mẫu Chung Thục Quyên (CTQ) cho biết, dù rất thích hàng hiệu nhưng cô rất giới hạn trong việc mua những bộ cánh đắt tiền của các hãng thời trang danh tiếng thế giới vì “Giá cao quá, nếu cứ thích gì mua nấy thì tiền nào chịu cho nổi!”. Thay vào đó cô lại thích khoác lên người những bộ đồ của các nhà thiết kế tên tuổi trong nước như Công Trí, Hoàng Hải... CTQ cười tự tin: “Quyên thích chúng vì những trang phục này được thiết kế dành riêng cho mình nên sẽ tôn vẻ đẹp của cơ thể mình hiệu quả nhất”.

Xài hàng hiệu để tận hưởng cuộc sống

Mặc dù tự nhận mình không phải là tín đồ của hàng hiệu nhưng người mẫu - diễn viên - ca sĩ Phi Thanh Vân lại có thói quen tự thưởng cho mình một món hàng hiệu hoành tráng mỗi khi đóng xong một phim, hoặc làm tốt một mục tiêu nào đó do chính mình đặt ra.

 
Quách An An với túi xách Roberto Cavalli giá 5.000 USD

Chị tâm sự: “Gia đình Vân cũng từ nghèo khó mà đi lên, vì vậy Vân rất ít khi xài tiền vào những món xa xỉ. Tất nhiên xài đồ hiệu cũng có những cái thích của nó, đẹp hơn, sang trọng hơn, mang lại sự thoải mái hơn, nhưng nếu chọn giữa một chuyến du lịch cả gia đình và một chiếc túi hàng hiệu vài nghìn đô, Vân sẽ không ngần ngại chọn chuyến du lịch. Tuy nhiên Vân cũng có thói quen là mỗi khi hoàn thành tốt một bộ phim sẽ tự thưởng cho mình một món hàng hiệu "kha khá" như túi xách, một bộ đồ thật đẹp, hoặc một chiếc váy hiệu. Những món này trước đây thường là hiệu Guess vì giá khá “OK”, nhưng gần đây Vân lại thích Louis Vuitton và Fendy hơn nên cho mấy món đồ Guess “ngủ đông” trong tủ hết. Riêng nước hoa thì từ trước đến nay Vân chỉ xài mỗi Chanel, ai cũng nói mùi đó già, nhưng không hiểu sao Vân chỉ thích mỗi hiệu đó thôi, chắc tại mình già thật!”.

Món đồ hiệu đắc ý nhất của cô nàng dao kéo Phi thanh Vân là chai Chanel No.5 có tuổi hơn 40 năm. “Đó là món quà của bà ngoại tặng Vân khi bà còn sống, vì thế Vân rất yêu quý và nâng niu nó.

Hiện tại bộ sưu tập nước hoa của Vân đã có hơn 60 chai, nhưng chai nước hoa của bà tặng vẫn là món quý nhất trong bộ sưu tập và mỗi ngày mở tủ Vân chỉ dám nhìn nó chứ không nỡ xài” - Vân chia sẻ.

Ca sĩ Quách An An lại rất “tỉnh táo” khi mua hàng hiệu, dù rất thích. Vì vậy tủ quần áo, phụ kiện của An là “sự tổng hợp” của rất nhiều nhãn hiệu thời trang từ trong cho đến ngoài nước, chứ không ưu tiên một tên tuổi danh tiếng nào. “Khi mua đồ An không quan tâm đến hàng hiệu mà chỉ cần nó đẹp. Tất nhiên, hàng hiệu được các nhà thiết kế danh tiếng làm nên gu thẩm mỹ được khẳng định, khi mặc sẽ làm mình tự tin hơn. Nhưng giá cả quá cao nên việc mua nhiều hay ít phải phụ thuộc vào “tình hình kinh tế” lúc đó. Lúc nào hầu bao rủng rỉnh thì An mua sắm thoải mái, còn ngược lại chỉ mua trong giới hạn thôi”.

Tuy nói thế nhưng Quách An An cũng phải “thú nhận” rằng cứ mỗi năm khi “tổng kết sơ bộ” số tiền cô tiêu vào hàng hiệu cũng đã lên đến vài trăm triệu đồng!

Hàng hiệu sao “yêu” nhất

* Món hàng hiệu “cưng” nhất của Quách An An là chiếc túi Louis Vuitton bằng da đà điểu màu hồng có giá 15.700 USD. “Giá trị chiếc túi không nằm ở giá tiền, mà nằm ở chỗ nó là hàng limitted. Mẫu này chỉ sản xuất chưa đến 20 chiếc trên thế giới, và đó cũng là chiếc duy nhất ở Đông Nam Á. An phải đặt hàng trước mấy tháng mới có được nó đấy!”,Quách An An cười khoe.

* Còn với Chung Thục Quyên đó là hai chiếc váy được Công Trí thiết kế riêng để “diện” trong chương trình Duyên dáng VN 2009. Hai chiếc váy có giá 1.000 USD (sau khi Quyên đã “đòi” anh Công Trí giảm giá).

* Ba món đồ hiệu mà người mẫu Duy Tân (ảnh) thường xuyên dùng là: kính mát Rayban, thắt lưng Bally và giày Pierre Cardin. Kính mát đã mua quá lâu nên Duy Tân không nhớ nổi giá, còn chiếc thắt lưng Bally được Duy Tân mua chỉ với giá 1,6 triệu đồng, vì “lúc đó nó được sale off đến 50%. Thích nhất là có thể dùng cả 2 mặt, 1 nâu, 1 đen, có thể kết hợp được với bất kỳ bộ quần áo công sở nào mà Tân mặc”. Còn với những đôi giày Pierre Cardin (hiện tại Duy Tân đang sở hữu 6 đôi hiệu này, giá trung bình 4,5 triệu đồng/đôi), Duy Tân cho biết, anh thích chúng vì da giày mềm, thông thoáng, mang rất thoải mái, nhất là những khi phải chạy xe máy cả ngày ngoài đường._Lê Vân (ghi)

Ý kiến...

(Nhân đọc loạt bài Đừng chết vì... đồ hiệu - Xem TN TT&GT từ 18.3.2010)

* Ngoại trừ một số người có thu nhập cao xài đồ hiệu như một sở thích, và khá kín đáo không hề tỏ ý khoe khoang thì đa phần muốn "mượn" đồ hiệu để chứng tỏ "đẳng cấp" sành điệu của mình, để che đậy sự yếu đuối bên trong. Họ chỉ thấy tự tin và mạnh mẽ hơn khi khoác lên mình những bộ cánh hàng hiệu đắt tiền. Dù sao, nếu việc mua sắm hàng hiệu phù hợp với khả năng tài chính và người mặc có "gu" thẩm mỹ để đồ hiệu không khiến người ta bị "lố" và không quá lệ thuộc vào nó thì cũng chẳng có gì đáng nói. Tôi có người bạn thu nhập chỉ 5 triệu đồng/tháng nhưng dám chi cả tháng lương thứ 13 (tiền thưởng Tết) để mua đôi giày Dr. Marten gần chục triệu đồng, trong khi mỗi tháng anh ta còn phải trả góp nợ vay ngân hàng. Mặc đồ hiệu kiểu này người mặc được gì ngoài sự sĩ diện (hão)?_Lê Thị Ngọc Vi (Q.9, TP.HCM)

* Bây giờ xuống phố thường hay bắt gặp những hình ảnh rất buồn cười. Nhiều bạn chỉ đi xe Wave chừng mười mấy triệu thôi, nhưng trên người thì lấp lánh chiếc giỏ xách Louis Vuitton, đồng hồ Lougines... Những món hàng đó nếu là “hiệu thật” tính sơ cũng đã 1.000 – 2.000 USD/một món rồi, đắt hơn cả chiếc xe máy đang đi. Nên chắc chắn chỉ có thể là đồ giả, ai nhìn vào cũng biết ngay. Tại sao phải đua đòi như thế nhỉ? Cứ mua một chiếc túi xách bình thường, phù hợp với mình mà vẫn đẹp, vẫn được mọi người yêu quý, cần gì phải mua đồ nhái để “khoe hiệu” như thế, để bị người khác cười thầm. Hàng hiệu chỉ thật sự đẹp với những người thật sự sang trọng và có khả năng sở hữu nó. Nhiều bạn không có tiền nhưng vẫn thích đua đòi, đi vay chỗ này chỗ kia để mua bằng được một món đồ hiệu cho bằng anh bằng em, thật bó tay!_Tôn Nữ Diệu Nguyên (dnguyen31...@gmail.com)

Lê Vân 

 Thư từ, bài vở xin gửi về:  vanhoanghethuat@thanhnien.com.vn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.