Vân Trang bán vé số giúp cậu bé khuyết tật

03/10/2020 14:12 GMT+7

Nhiều người hâm mộ bất ngờ với hình ảnh diễn viên Vân Trang đi bộ ngoài đường mời mua từng tờ vé số. Người đẹp nhiệt tình hỗ trợ nhân vật khuyết tật tứ chi, 'cậu bé cánh cụt' của chương trình Ngày may mắn .

Phạm Trần Trung Hiếu là chàng trai khuyết tật tứ chi bẩm sinh mới 21 tuổi là nhân vật chính trong tập 9 chương trình Ngày may mắn. Vì lòng tự trọng và tình cảm hiếu thảo với ông bà nội, anh từ Sóc Trăng lên TP.HCM giữa mùa dịch Covid-19 để tìm kế mưu sinh không muốn làm gánh nặng cho gia đình. Tuy nhiên, vì trường hợp khuyết tật của Trung Hiếu quá nặng, cả bốn chi đều co quắp, không linh hoạt nên nhiều trung tâm bảo trợ không dám nhận hỗ trợ, sợ anh không thể tự sinh hoạt hay học nghề được

Ảnh: CTCC

Chị V (bìa phải), chủ nhà trọ nơi Trung Hiếu đang tạm trú gọi anh là "cậu bé cánh cụt" có tấm lòng đẹp và nghị lực phi thường. Chị chia sẻ với chương trình và diễn viên Vân Trang dù Trung Hiếu là người khuyết tật, tự lo cho mình còn khó khăn nhưng luôn có tinh thần nhường cơm sẻ áo với những người mưu sinh trên đường phố như mình. Cảm động trước tinh thần của anh, chị V và nhiều bà con quanh phòng trọ hỗ trợ cho di chuyển, tạo điều kiện để Trung Hiếu có thể bán vé số và kẹo kéo mưu sinh trên vỉa hè quận Bình Tân, TP.HCM được thuận lợi nhất có thể

Ảnh: CTCC

Nhìn hai đầu gối chai sạn, lở loét nhiều lần vì phải dầm dãi nắng mưa mưu sinh trên hè phố của nhân vật đặc biệt này, Vân Trang không khỏi đau xót. Chia sẻ với Thanh Niên, nữ diễn viên cho biết: "Tôi thực sự rất kỳ vọng sau chương trình sẽ có một đơn vị nào đó có thể tiếp nhận dạy nghề hoặc tạo điều kiện cho Hiếu có một công việc ổn định hơn. Bởi một người khuyết tật cả tứ chi như bạn ấy khó khăn không chỉ đến từ việc đi lại hay sinh hoạt mà sức khoẻ còn rất yếu, rất dễ bệnh tật nếu cứ dầm dãi suốt ngày với một công việc có thu nhập không ổn định và môi trường làm việc bộn bề như thế thì thật sự không ổn"

Ảnh: CTCC

Để có thể thâm nhập và trải nghiệm cùng một ngày làm việc với Trung Hiếu, Vân Trang quyết định cùng nhân vật xuống đường bán vé số...

Ảnh: CTCC

...người đẹp không ngần ngại hát múa, pha trò thu hút sự chú ý của người đi đường để kêu gọi mua vé số giúp Trung Hiếu

Ảnh: CTCC

Hơn một giờ đồng hồ, nữ diễn viên đã bán giúp nhân vật hơn 50 tờ vé số và để hỗ trợ tinh thần cô đã mua hết chỗ vé số còn lại để anh có thể về sớm đón nhận món quà đặc biệt từ chương trình

Ảnh: CTCC

Trải nghiệm một ngày làm việc của một người khuyết tật bẩm sinh, Vân Trang nhận định: "Một người tay chân lành lặn như tôi mà mới đi bán có hơn tiếng đồng hồ đã thấm mệt. Huống chi là những người mất sức lao động như các cụ già hay người khuyết tật, phải nói là họ có một nghị lực rất phi thường để bám trụ sống tốt"

Ảnh: CTCC

Trở về phòng trọ, Trung Hiếu đón nhận món quà đặc biệt từ ê-kíp thực hiện chương trình và Vân Trang là một căn phòng trang trí đẹp hơn với tông màu xanh lá tràn đầy năng lượng như một lời động viên đến anh trong cuộc sống

Ảnh: CTCC


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.