Giải U.21 Báo Thanh Niên: Màu xanh của tuổi 20

20/10/2016 09:48 GMT+7

Tôi là người theo dõi và viết bài cho giải U.21 Báo Thanh Niên qua nhiều năm. Có một điều khiến tôi tâm đắc nhất với giải này, là nó... sạch.

Thế nào là một giải bóng đá “sạch”? Đó là giải đấu mà từ ban tổ chức, lãnh đạo các đội bóng, đội ngũ trọng tài, tới nhân vật quan trọng nhất là các cầu thủ, đều phải thể hiện được sự trong sáng của mình trên và ngoài sân cỏ. Bất cứ hành động hay phát ngôn thiếu trong sáng nào đều bị ban tổ chức thẳng tay gạt bỏ khỏi giải đấu. Bất cứ đội bóng nào nếu không tuân thủ kỷ luật của giải đấu cũng đều đối diện với những án phạt nghiêm khắc nhất.
“Sạch” dĩ nhiên đối lập với “không sạch”. Trong suốt 20 năm qua, tôi chưa thấy có một biểu hiện “không sạch” nào, dù nhỏ, lại được dung dưỡng, bao che hay được “chống lưng” tại giải đấu này. Tất cả các đội bóng tham gia giải U.21 đều tuyệt đối bình đẳng trước luật lệ của giải, không có trường hợp “nương nhẹ” nào. Những người làm Báo Thanh Niên là những người đấu tranh kiên quyết và kiên trì với tất cả những biểu hiện “không sạch” trong xã hội, lẽ nào lại để những cái “không sạch” ấy xảy ra ngay trong giải đấu bóng đá mà mình tổ chức?
Hỏi như thế cũng là tự trả lời. Nhiều mùa giải U.21 Báo Thanh Niên, cả giải quốc nội và giải quốc tế, đều diễn ra một cách hoàn hảo đến khó tin, nhất là trong hoàn cảnh của bóng đá VN còn rất nhiều những “vết nám” như hiện nay. Những cầu thủ chơi nổi bật, chơi hay chơi đẹp ở các giải đấu U.21, sau này hầu hết đều là những cầu thủ không chỉ “giữ được mình” trước các cám dỗ vật chất “không sạch”, mà còn là những cầu thủ có đạo đức thể thao tốt. Dĩ nhiên vẫn có vài ba cầu thủ không được như vậy, do đã “quên” những gì mà giải đấu U.21 đã truyền đạt cho họ với tất cả tình yêu thương.
Không phải một giải đấu ngắn hạn có thể đào tạo nên một lớp cầu thủ có đạo đức và năng lực chuyên môn tốt, nhưng giải U.21 bao giờ cũng làm thăng hoa trong cầu thủ những phẩm chất đẹp, từ chuyên môn tới đạo đức sân cỏ. 20 năm qua giải đấu ấy đều đặn như một “bệ phóng”, mà từ đó cầu thủ sẽ vươn lên những đỉnh cao hơn trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình.
20 năm không phải là dài nhưng giải đấu U.21 Báo Thanh Niên đã thực sự là một sân chơi khiến cầu thủ thoải mái bộc lộ hết khả năng của mình. Màu xanh trên biểu tượng của Báo Thanh Niên đã thực sự thành màu xanh trên sân cỏ, một màu xanh bình dị nhưng đầy tin cậy. Đó cũng là màu xanh chỉ dấu cho một môi trường “đạt chuẩn”, mà đây là môi trường bóng đá, nơi không phải dễ dàng để tìm thấy màu xanh thực sự ấy.
7 đội U.21 tham dự vòng chung kết U.21 sẽ tề tựu về Quảng Ninh trong ngày hôm nay. Điều đặc biệt là có đến 4/7 đội chọn nơi đóng quân là khách sạn Vân Long, gồm PVF, Long An, Đồng Tháp và Hoàng Anh Gia Lai. Đội ĐKVĐ Hà Nội T&T ở khách sạn Kim Cương. Sanna Khánh Hòa ở khách sạn Nam Phong và An Giang ở khách sạn Lan Anh. Riêng chủ nhà Than Quảng Ninh ở Trung tâm huấn luyện bóng đá tỉnh. 
T.K
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.