Giận hờn - Thơ của Phan Thành Minh

19/07/2015 04:00 GMT+7

Giận hờn ngăn giữa hai nhà Chum tương tức tưởi vại cà xót đau Vói tay bầu bí níu nhau Lao xao mây gió bắc cầu cho mưa

Giận hờn ngăn giữa hai nhà
Chum tương tức tưởi vại cà xót đau
Vói tay bầu bí níu nhau
Lao xao mây gió bắc cầu cho mưa

Giận hờnMinh họa: Văn Nguyễn

Không em nên thấy mình thừa
Bát canh đăng đắng dẫu cua ngọt lừ
Rạ rơm thắc thỏm ưu tư
Tìm qua ngọn khói thực hư tro tàn
Ước gì giậu đổ bìm sang
Nhớ thương thôi khuyết
Nhỡ nhàng thôi đau

Rợp trời tháng bảy mưa ngâu
Buồn giao con mắt gửi sầu trao thương
Không em mộng hóa bình thường
Xuân muôn năm cũ vẫn hương đầu đời


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.