Gian nan cuộc chiến chống buôn lậu - Bài 2: Tìm heroin trong đế dép

11/09/2010 00:58 GMT+7

Thủ đoạn đưa ma túy vào Việt Nam ngày càng tinh vi, từ những đế dép đựng hơn 1 bánh heroin đến bìa sách mỏng cũng có thể là nơi chứa thứ bột trắng chết người.

Câu chuyện giữa chúng tôi với anh Trịnh Xuân Tuyên, Phó đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy (Đội 5) - Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, bắt đầu từ những câu chuyện nổi tiếng trên thế giới về "nghệ thuật" giấu ma túy: từ vụ giấu cocaine trên tàu ngầm ở Mexico, giấu heroin trong bụng động vật, đến giấu hồng phiến trong vỏ xe tuồn vào Mỹ... "Nhưng anh biết không, gần đây, những độc chiêu giấu heroin trong đế dép, thậm chí trong... bìa sách cũng đã xuất hiện tại Việt Nam", anh Tuyên nói.

Đế dép, bìa sách thành nơi giấu heroin

Theo hồ sơ của đội, đầu tháng 6.2009, Đội 5 và một đơn vị thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C17, nay là  C47, Bộ Công an) trao đổi thông tin, cùng phối hợp theo dõi một đối tượng trong đường dây buôn ma túy tên Đoàn Nguyễn Minh Châu (SN 1979, trú tại TP.HCM). 10 giờ 45 ngày 10.6.2009, Châu đến cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn. Anh Tuyên cho biết: "Qua máy soi không thấy có ma túy, chúng tôi kiểm tra đồ đạc hành lý, trong người Châu cũng không có. Những tưởng lần này sẽ bắt hụt. Nhưng khi nhìn xuống đôi chân đối tượng, tôi thấy hắn bước đi có vẻ hơi nặng, đôi dép có đế khá dày. Khi bị yêu cầu tháo dép ra, Châu tái mặt". Lượng ma túy được ép đầy trong 2 đế dép da trọng lượng khoảng 1,5 bánh heroin. Từ lời khai ban đầu của Châu, lực lượng hải quan phối hợp với C17 phía Nam bắt giữ thêm 7 đối tượng. Trong đó, có 1 người Việt Nam, 6 người gốc Phi; thu giữ thêm 2 bánh heroin và dụng cụ máy ép, túi nylon, giày dép.

Từ kinh nghiệm tìm ma túy trong đế dép, hơn 2 tháng sau, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, các cán bộ hải quan Đội 5 và cảnh sát C17 phía Nam lại phát hiện Nguyễn Thị Phước, SN 1981 giấu gần 200 gram heroin trong đế dép. Phước khai được một người tên Hà Thị Ngô thuê đi đúng đôi dép này sang Trung Quốc giao cho một người nước ngoài. "Chúng tôi tiếp tục phối hợp với C17 truy bắt Hà Thị Ngô tại K10 cư xá Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Anh em đã giật mình vì ma túy giấu trong đế dép, nhưng khi khám nhà Hà Thị Ngô (SN 1981), chúng tôi còn bất ngờ hơn", anh Nguyễn Ngọc Chiểu, cùng Đội 5 cho biết.

"Anh em chúng tôi tìm khắp trong ngoài không thấy ma túy, kể cả mọi ngóc ngách trong tường, dưới nền nhà đều không thấy. Sau nhiều giờ tìm kiếm, chợt một thành viên trong đoàn khẽ reo lên "hay là đây?", anh ấy giơ cuốn sách lên, bìa cuốn sách hầu như không có gì bất thường trừ ở giữa bìa có một vết nhỏ như sợi chỉ. Trước sự chứng kiến của Hà Thị Ngô, chúng tôi rạch bìa sách, ở trong là một màng nylon có chứa heroin dát mỏng, trọng lượng gần 200 gram".

Vụ bắt hơn 8 tấn nhựa cần sa

Tháng 12.2009, sau phiên tòa sơ thẩm tại Quảng Ninh, 5 bị cáo người Trung Quốc đã bị tuyên án tử hình vì tội vận chuyển hơn 8 tấn nhựa cần sa từ Pakistan vào Việt Nam để đưa ra nước ngoài tiêu thụ. Hàng hóa làm thủ tục thông qua hình thức tạm nhập tái xuất hàng hóa từ cảng Hải Phòng đi Móng Cái, Quảng Ninh.

 

Lực lượng hải quan kiểm tra các bánh cần sa khi vừa được dỡ xuống khỏi container - Ảnh: T.L

Đội trưởng Đội 5, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Lê Thành Hiến nhớ lại: Từ tháng 3.2008, lực lượng C17 đã thông báo có lô hàng nhựa cần sa cực lớn sẽ về Việt Nam. Ngay lập tức lãnh đạo C17; PC17 Công an tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu họp, xác lập chuyên án mang bí số "408P" và lên phương án tác chiến. Thông tin về vụ án chỉ có rất ít người biết để đảm bảo tính bí mật. Vấn đề đặt ra là bắt lô hàng đã khó nhưng phải làm thế nào để bắt được những kẻ mua bán, vận chuyển còn khó hơn nhiều.

Ngày 23.4, sau chuyến hành trình dài, qua nhiều cảng, nhiều lần đổi tàu, lô hàng tình nghi mới về đến cảng Chùa Vẽ, Hải Phòng. 2 container được xếp lên bãi như hàng ngàn container khác. "Lực lượng hải quan được giao nhiệm vụ giám sát lô hàng, chúng tôi phải thay nhau 6 -7 người cải trang để túc trực theo dõi lô hàng 24/24" -  anh Trần Hải Long, người tham gia giám sát lô hàng kể.

Sáng thứ bảy một ngày cuối tháng 4.2009, Công ty Vũ Hải (đối tác làm dịch vụ nhận lô hàng có chứa nhựa cần sa) yêu cầu làm thủ tục cho chuyển lô hàng đi Móng Cái. "Thông thường, trong ngày nghỉ, cơ quan hải quan ít khi thực hiện làm thủ tục mở tờ khai  nhưng chúng tôi đã phối hợp với Hải quan Hải Phòng gọi cán bộ đến tạo mọi điều kiện hoàn tất thủ tục mở tờ khai để người đại diện nhận lô hàng", anh Tuyên nói.

14 giờ cùng ngày, 2 container xếp lên xe đầu kéo, 19 giờ xuất phát rời Hải Phòng lên đường đi Móng Cái. Anh Tuyên nhíu mày: "Lực lượng công an và hải quan đều lo lắng vì quãng đường hơn 100 km từ Cẩm Phả lên Móng Cái là đường núi, lại gần biên giới, có thể những kẻ buôn ma túy phát hiện, sẽ cho người sang thủ tiêu tài xế, cướp lô hàng. Chính vì vậy, anh em phải quên ăn quên ngủ, cải trang trên gần chục chiếc xe bám đuôi bảo vệ 2 container hàng đặc biệt".

Sau khi container đến Móng Cái, chạy thẳng vào kho Công ty Vũ Hải, hai tài xế vẫn không hề hay biết có "đuôi" bám theo cả chặng đường. Các chiến sĩ công an, hải quan mệt lử sau hành trình dài lại phải làm cửu vạn để bốc hàng xuống. 9 giờ sáng 8.5.2009, container thứ nhất mở ra, chỉ toàn quần bò, công an, hải quan toát mồ hôi bốc hết cả container. Ma túy chưa thấy đâu. Nhưng khi bốc đến giữa container thứ hai, những hộp carton lẫn đống quần bò, hàng tấn nhựa cần sa được đóng thành các bánh đã lộ diện. Nhựa cần sa được đóng bánh 1-2 kg/bánh cho vào hơn 400 hộp carton, nằm giữa các lớp quần bò. Tổng cộng hơn 8 tấn, giá thị trường chợ đen là hàng chục triệu USD.

"Đây là một vụ án điển hình về sự phối hợp giữa lực lượng hải quan và công an. Mọi thông tin trong quá trình làm thủ tục hải quan, chuyển hàng đều được giữ kín. Khi đối tượng tham gia đường dây vận chuyển ma túy đến kho của Công ty Vũ Hải nhận hàng đã bị tóm gọn", anh Lê Thành Hiến, Đội trưởng Đội 5 mỉm cười kể về kết thúc có hậu cho một chuyên án lớn nhất đời cán bộ hải quan của mình.

Káp Thành Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.