Gian nan đi đòi tiền thưởng

02/07/2010 02:04 GMT+7

* Chỉ có 50% là tiền mặt nhưng nửa năm sau mới đòi được Ba thí sinh (TS) đoạt giải cao nhất cuộc thi Ngôi sao điện ảnh triển vọng (NSĐATV) 2009 chỉ nhận được một nửa trị giá giải thưởng vào tháng 1.2010, trong khi đêm chung kết trao giải diễn ra hồi tháng 7.2009. Tiếp xúc với Thanh Niên, TS Đào Kiều Thanh Tâm (giải ba) và Nguyễn Ngọc Quang Nhật (giải nhất) xác nhận phải mất nhiều tháng, họ mới được nhận giải thưởng.

Thanh Tâm kể: "Gần đến đêm chung kết (tháng 7.2009), tất cả chúng tôi mới biết được thông tin ban tổ chức muốn trao cho những người đoạt giải một phần quà trị giá 50% giải thưởng. Tôi đoạt giải ba trị giá 10 triệu đồng gồm 5 triệu đồng tiền mặt, còn lại là phiếu quà tặng có giá 5 triệu. Lần đầu tiên tham gia cuộc thi, tôi chỉ mong mình thể hiện thật tốt kỹ năng diễn xuất nên cũng không quan tâm lắm đến giải thưởng. Nhưng đến khi đoạt giải, chờ mãi tôi cũng không biết làm cách nào để đòi. Mãi đến tháng 1.2010, tôi mới nhận được 5 triệu đồng còn trước đó thì chỉ có phiếu quà tặng mà thôi".

 
Đại diện cho Công ty Á Đông - Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn (ảnh) cho biết: "Khi đồng ý tài trợ cho cuộc thi NSĐATV 2009, tôi đã nộp đủ cho Tạp chí Điện ảnh TP.HCM một số tiền để đổi lại những quyền lợi của nhà tài trợ. Đến vòng bán kết của cuộc thi, chúng tôi rút khỏi vị trí nhà tài trợ do thời gian tổ chức quá dài, với nhiều lần tạm ngưng rồi khởi động lại. Chính tôi là người đã tìm giúp nhà tài trợ mới cho cuộc thi và theo thỏa thuận miệng thì tôi phải được nhận ít nhất là 15% tiền hoa hồng trên tổng số tiền tài trợ, nhưng vì thấy họ khó khăn nên tôi cũng không đề cập đến chuyện hoa hồng".

Nguyễn Ngọc Quang Nhật cũng khẳng định khi được trao giải nhất, theo thỏa thuận của ban tổ chức, TS nhận 50% tiền mặt, 50% còn lại của giải thưởng được quy ra phiếu quà tặng. "Chờ lâu quá, tôi có đến Tạp chí Điện ảnh TP.HCM hỏi thì ông Phạm Thùy Nhân bảo phải tìm gặp nhà tài trợ để lấy tiền giải thưởng. Chờ mấy tháng trời, vẫn không có tin tức gì về chuyện này, tôi và các TS dự định lên gặp đại diện Tạp chí Điện ảnh TP.HCM một lần nữa thì bất ngờ nhận được điện thoại của Giám đốc Công ty Minh Thái Hòa bảo đến nhận tiền. Thật là quá nhọc nhằn để có thể nhận được giải thưởng cho dù chỉ là 50% bằng tiền mặt. Tôi đoạt hạng nhất trị giá 30 triệu đồng nhưng cũng chỉ nhận 15 triệu tiền mặt, còn lại là phiếu quà tặng mà thôi. Người đoạt giải nhì là Quách Hữu Lộc cũng nhận được giải thưởng với hình thức nửa tiền mặt, nửa quà tặng như tôi", Nhật kể.

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.