Giáng sinh với người nước ngoài tại TP.HCM

23/12/2008 19:18 GMT+7

(TNO) Giáng sinh đã tràn ngập trong không gian náo nhiệt và sôi động của TP.HCM. Với những bình phun tuyết, ông già Noel cưỡi tuần lộc, cây thông rực rỡ sắc màu..., tất cả như hòa quyện vào nhau tạo nên một không khí Giáng sinh thanh bình, phần nào xoa dịu nỗi nhớ nhà của những người xa xứ.

Chuẩn bị đón Noel tại Việt Nam, không ít người nước ngoài cảm thấy nôn nao và mong chờ từ khá lâu.

Chị Sharon, người Anh, ở An Phú, quận 2 lên kế hoạch Noel cho gia đình mình đã cách đây 3 tuần.

Chị trang trí phòng khách, chuẩn bị quà cho các con và đặt phòng khách sạn ở Phan Thiết cho chuyến du lịch ấm cúng bên gia đình nhân dịp Noel.

 
Chị Sharon bên cây thông Noel

Đây là lần đầu tiên chị đón Giáng sinh ở Việt Nam.

Cảm giác yêu thích không khí Giáng sinh ở TP.HCM thể hiện rõ khi chị trò chuyện, “Noel ở TP.HCM cũng sôi động không kém gì ở Anh, chỉ khác về thời tiết và một chút văn hóa trong các hoạt động lễ hội”.

Còn với gia đình chị Cathy Taylor, người Mỹ - giáo viên tiếng Anh tình nguyện và anh David, người Anh - kỹ sư ở Công ty Premier Oil, quận 1, TP.HCM thì không khí Noel thật êm ả vì hai anh chị thích đi dạo phố nhiều hơn. Cuối tuần trước, chị Cathy đã ghé qua xóm đạo ở quận 8 để chụp hình.

Về kế hoạch ngày Giáng sinh, chị Cathy dự định sẽ cùng chồng ăn tối ở khách sạn Caravelle. Sau đó, đi dạo một vòng Sài Gòn, ngang qua đường Đồng Khởi, Thương xá Tax, Nguyễn Huệ… và hòa cùng không khí đón Giáng sinh tưng bừng với người dân TP.

“Người Mỹ thường bắt đầu chuẩn bị Noel sau lễ Tạ Ơn, người Việt chuẩn bị trễ hơn nhưng không khí Noel cũng sôi động như ở phương Tây vậy”, chị Cathy tâm sự.

Mặc dù đây là lần thứ hai chị đón Giáng sinh ở TP.HCM nhưng cảm giác ngạc nhiên trước sự chuẩn bị Giáng sinh của người dân thành phố vẫn khiến chị phần nào quên đi nỗi buồn xa quê.

Cẩm Thúy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.