Chưa thi đã run

24/06/2017 08:30 GMT+7

Từ 13 giờ 30 - 14 giờ 10 ngày 23.6, trời bất chợt đổ mưa như trút nước khiến thí sinh tại điểm thi Trường THPT Củ Chi (H.Củ Chi, TP.HCM) bước vào phòng thi ướt mèm.

Vừa chạy vừa xách đôi giày trên tay, Mỹ Hảo (12A5 Trường THPT Củ Chi) cho biết vừa nghỉ trưa từ quán cà phê cách trường hơn 100 m, đang đi lại điểm thi thì trời đổ mưa. “Em chỉ lo ôm cái ba lô vào người để giữ giấy dự thi khỏi ướt. Vật quan trọng nhất không bị ướt là em vui rồi. Nhưng chưa thi mà sao em thấy run quá trời, chắc bị ngấm nước mưa. Chưa thấy môn nào đi thi lại khổ như môn này”, Hảo chia sẻ.
Nhưng khi thí sinh đã vào phòng thi hết thì trời lại bừng nắng, nhiều phụ huynh thương các em đang ướt run trong phòng thi, buồn bã than vãn: “Sao trời không thương lấy thí sinh chứ. Học bài thi cử đã căng thẳng lắm rồi”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.