Đoàn học sinh đoạt huy chương Olympic Toán quốc tế về tới Nội Bài

14/07/2014 16:51 GMT+7

(TNO) Trưa nay, 14.7, đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 55 năm 2014 (IMO 2014) đã trở về nước trong niềm vui hân hoan chờ đón của đông đảo mọi người.

(TNO) Trưa nay, 14.7, đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 55 năm 2014 (IMO 2014) đã trở về nước trong niềm vui hân hoan chờ đón của đông đảo mọi người.

>> Tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và thủ khoa đại học
>> Học sinh dự Olympic quốc tế đều đạt huy chương
>> VN đoạt 12 huy chương Olympic quốc tế
>> Thưởng 25 triệu đồng cho học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế
>> VN giành nhiều huy chương trong kỳ thi Olympic quốc tế

Từ sáng sớm, nhiều thầy cô, bạn bè và người thân trong gia đình đã có mặt ở sân bay Nội Bài mang theo hoa tươi, băng rôn háo hức chờ đón giây phút đón đoàn trở về.

Xúc động giây phút đón đoàn học sinh Hà Nội đoạt HCV Olympic Toán quốc tế
Người thân trong gia đình háo hức đón chờ đoàn học sinh trở về - Ảnh: Nguyễn Tuấn

Xúc động giây phút đón đoàn học sinh Hà Nội đoạt HCV Olympic Toán quốc tế

Xúc động giây phút đón đoàn học sinh Hà Nội đoạt HCV Olympic Toán quốc tế
Đúng 12 giờ 15 phút, đoàn học sinh bước ra cánh cửa sau khu vực nhà ga sân bay Nội Bài trong niềm vui, vỡ òa xúc động của đông đảo mọi người - Ảnh: Nguyễn Tuấn

Xúc động giây phút đón đoàn học sinh Hà Nội đoạt HCV Olympic Toán quốc tế

Xúc động giây phút đón đoàn học sinh Hà Nội đoạt HCV Olympic Toán quốc tế
Trần Hồng Quân (Trường THPT chuyên Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đoạt huy chương vàng với số điểm cao nhất trong kỳ thi IMO năm nay - Ảnh: Nguyễn Tuấn


Hơn chục người thân trong gia đình bác Nguyễn Xuân Thạnh (68 tuổi, thôn Bổng Thôn, xã Hòa Bình, huyện Hưng Hòa, Thái Bình) - ông ngoại em Nguyễn Thế Hoàn (Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội) đã bắt xe lên Hà Nội từ 7 giờ sáng.

Trong kỳ thi vừa qua, Hoàn xuất sắc đoạt huy chương vàng. “Suốt đêm qua không sao chợp mắt được, nóng lòng được gặp cháu trở về từ Nam Phi với thành tích ấn tượng”, ông Thạnh chia sẻ.

Ông Thạnh kể, sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, quanh năm bám vào đồng ruộng chẳng đủ ăn, bố mẹ bỏ quê lên Hà Nội làm thuê mưu sinh kiếm sống nên từ nhỏ Hoàn có tính ham học và quyết tâm rèn luyện. Vì thế khi biết thông tin Hoàn đoạt huy chương vàng trong gia đình ai cũng mừng và tự hào lắm.

Cùng chung cảm xúc, hai bác Trần Văn Đông (55 tuổi, ở Thành phố Thái Bình, Thái Bình) và Đào Thị Nhiễu (52 tuổi) - bố mẹ của em Trần Hồng Quân (Trường THPT chuyên Thái Bình) cũng không giấu nổi xúc động, hân hoan trong niềm tự hào khi cậu con trai “ẵm” được tấm huy chương vàng danh giá.
 
Đúng 12 giờ 15 phút, đoàn học sinh bước ra cánh cửa sau khu vực nhà ga sân bay Nội Bài trong. Tham dự đón đoàn trở về còn có lãnh đạo, cán bộ Bộ Giáo dục - Đào tạo cùng Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình cùng nhiều thầy cô giáo ở các trường THPT.

Lễ trao giải được tổ chức ngay tại sân bay quốc tế Nội Bài. Chia sẻ tại lễ trao giải, ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo đánh giá cao kết quả, nỗ lực của đoàn học sinh Việt Nam, khẳng định tầm vóc của trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế và bày tỏ mong muốn các em học sinh sẽ tiếp tục duy trì, phát huy năng lực chinh phục đỉnh cao toán học Việt Nam và thế giới.

IMO 2014 được tổ chức tại thành phố Cape Town (Nam Phi) với sự tham gia của 560 học sinh đến từ 101 nước, trong đó đoàn Việt Nam vào top 10 tại kỳ thi năm nay.

Toàn bộ 6 thành viên của đội tuyển Việt Nam lần này đều đoạt huy chương. Trong đó 3 huy chương vàng thuộc về Trần Hồng Quân (Trường THPT chuyên Thái Bình, tỉnh Thái Bình); Phạm Tuấn Huy (Trường phổ thông Năng khiếu - ĐH Quốc gia TP.HCM); Nguyễn Thế Hoàn (Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội). Hai huy chương bạc thuộc về Vương Nguyễn Thùy Dương (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng); Hồ Quốc Đăng Hưng (Trường phổ thông Năng khiếu - ĐH Quốc gia TP.HCM). Huy chương đồng thuộc về Nguyễn Huy Tùng (Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng).

Nguyễn Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.