Giáo viên ăn cơm... ký!

18/11/2017 13:20 GMT+7

Gọi cơm 'ký' không phải là cơm được tính bằng cân ký, cũng không phải là cơm 'từ thiện' với giá 2.000 đồng như một số nơi ở TP.HCM, mà là khi ăn cơm xong, giáo viên ký tên vào sổ của căn tin để được giảm tiền.

Câu chuyện thú vị này là một thực tế tại Trường THPT Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM.
Với một suất cơm đảm bảo dinh dưỡng, nhưng được ban giám hiệu nhà trường và chủ căn tin thỏa thuận để trợ giá cho giáo viên chỉ với 8.000 đồng và một… chữ ký. Vì thế, nhiều giáo viên rất thích thú.
Ngay cả thầy hiệu trưởng, những hôm ở lại trưa, cũng ăn cơm... ký!
Ngoài sự thuận lợi, tạo không khí thân mật giữa giáo viên khi vừa ăn cơm vừa “tán” chuyện trường lớp, thì những suất cơm như thế đã hỗ trợ phần nào cho giáo viên. 


Tôi đã làm thầy như thế!

Mỗi người  sinh ra với tính cách như thế nào, chọn nghề nào, dường như không còn là việc muốn hay không của bản thân mình, mà một phần do số phận lựa chọn. Số phận đã lựa chọn giúp tôi để tôi trở thành thầy giáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.