Giáo viên về hưu tặng đại học món quà gần 169 tỉ đồng

Văn Khoa
Văn Khoa
15/06/2018 18:10 GMT+7

Giáo viên về hưu Lavon Brosseau, sống trong căn nhà 2 phòng ngủ giản dị đến khi chết, đã để lại món quà bất động sản trị giá 7,4 triệu USD (gần 169 tỉ đồng) cho Đại học Kansas (KU) trong bang cùng tên của Mỹ.

Trong thông cáo đăng ngày 5.6, KU nhấn mạnh rằng món quà của bà Brosseau sẽ mang lại lợi ích cho các sinh viên theo học chuyên ngành nghệ thuật, nhân văn và giáo dục. Tuy nhiên, thông cáo không nói rõ KU nhận món quá đó khi nào.
Trước khi qua đời hồi năm 2016, thọ 88 tuổi, bà Brosseau nhấn mạnh: “Điều quan trọng trong cuộc sống không phải là những gì bạn có mà là những gì bạn chia sẻ”. Bà cho biết thêm: “Tôi quan tâm tới những người trẻ và giáo dục của họ vì tôi sống đủ lâu để biết rằng những đứa trẻ được giáo dục tốt có thể tiến xa hơn trong cuộc sống”.
Cũng theo thông cáo từ KU, bà Brosseau từng lớn lên trong ngôi nhà thiếu hệ thống đường ống nước và điện. Bà dạy tiếng Anh 29 năm và khi bước qua tuổi 80 vẫn còn tình nguyện dạy kèm học sinh.
Chồng bà Brosseau qua đời vào năm 1998. Bà không có con, nhưng vẫn có quan hệ thân thiết với nhiều cựu học sinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.