Tết về quê, con trẻ chúc tết với ai?

21/02/2018 09:42 GMT+7

Ai từng trải qua nhiều cái tết, nếu chịu khó quan sát, sẽ thấy tết quê ngày nay không thiếu gì niềm vui, nhưng mất đi nhiều ý nghĩa của tết cổ truyền.

Gọi điện hỏi thăm một người bạn tuổi chừng ngoài bốn mươi, nghe bạn nói: "Tết à, niềm vui là mấy thùng bia với mấy người bạn. Giao lưu hàng xóm, anh em, xập xình mấy tiếng karaoke..., thế là xong ba ngày tết".
Mà đúng thật, thứ vui ngày nay của đa phần người miền quê là uống và hát. Đó được xem như là niềm vui. Nhà nào cũng quây quần bên bàn nhậu. Già chúc trẻ, trẻ đáp lễ già. Hình thư thước đo cho sự trưởng thành của thanh niên được tính bằng... tửu lượng. Uống và hát. Nhà nào cũng karaoke, bất luận ngày, đêm, sớm, tối...

Tôi có người bạn học từ thời phổ thông. Năm nào cũng thế, cứ đến mùng hai tết là chúng tôi tụ tập họp lớp tại nhà người bạn này. Và năm nào cũng thế, tôi lại chứng kiến cảnh... sum vầy khá đặc biệt của nhà bạn: con cháu tụ tập vào bốn năm tụ để đánh bài ăn tiền. Tôi thắc mắc hỏi, bạn tôi giải bày: "Tết mà, con cháu tập trung về quá đông, không có gì... tiện và đốt thời gian hay bằng cách đó". Lúc đầu vài ngàn cho vui, về sau là tiền trăm, tiền triệu. Bạn tôi bảo: "Nhiều khi, giống như, chờ tết đến để có dịp... gặp nhau mà đánh bài vậy. Nhiều đứa cháu nào biết quân bài bao nhiêu lá. Thế mà bây giờ xáo bài như ảo thuật, cách chơi nào cũng biết".
Xóm nội tôi ở mấy năm trước khá yên tĩnh. Tết này đường sá khang trang vì được bê tông hóa, đèn đường sáng trưng hẳn lên. Về thăm nội, tôi hớn hở vui mừng. Nhưng nội tôi thì chua chát bảo: "Mấy đứa choai choai trong xóm phóng xe ầm ầm. Chiều nào trong xóm cũng tụ tập đá gà, lắc bầu cua..., cho đến đêm. Chỉ mong cho hết tết!".
Nghe nội tôi nói mà lòng cảm thấy buồn. Nhưng buồn thì ít mà lo thì nhiều hơn. Tết quê bây giờ nghèo nàn về thú vui! Khi những nếp văn hóa truyền thống về tết cổ truyền mai một dần đi, mà lối sống văn minh hiện đại thiếu người dẫn đường đưa lối. Thì cũng đừng trách gì về sự tự phát của tết quê hiện nay!
Chỉ băn khoăn một nỗi lo lớn nhất: Tết về quê, con trẻ chúc tết với ai?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.