Thi xong, thí sinh đổ xô về quê

10/07/2013 16:42 GMT+7

(TNO) Trưa 10.7, sau khi hoàn thành môn thi cuối của đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ, thí sinh (TS) và người thân đã đổ xô về quê khiến các bến xe rơi vào tình trạng quá tải.

(TNO) Trưa 10.7, sau khi hoàn thành môn thi cuối của đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ, thí sinh (TS) và người thân đã đổ xô về quê khiến các bến xe rơi vào tình trạng quá tải.

>> Xong môn cuối, thí sinh lũ lượt về quê
>> Phát hiện một thí sinh giở trò “hai ngón”
>> Điều xe thiết giáp, cứu hộ đưa thí sinh đi thi
>> Nhờ facebook, sinh viên tình nguyện tìm lại hành lý cho thí sinh
>> Lo giữ điện thoại “xịn”, thí sinh bị đình chỉ thi
>> Cõng thí sinh đến hội đồng thi
>> Thí sinh "gửi" ước nguyện kín cả chuông chùa
>> Ước mơ làm thầy để dạy em bị tự kỷ của chàng trai khuyết tật
>> Ước mơ vào đại học của thí sinh mắc bệnh xương thủy tinh

Ghi nhận của Thanh Niên Online tại Hà Nội, bắt đầu từ lúc 10 giờ 30 phút sáng nay, lượng người đổ về Bến xe Mỹ Đình, Bến xe Giáp Bát… bắt đầu đông nghịt.

Các tuyến xe đường dài đi Yên Bái, Hà Giang, Sơn La và các tuyến đi Phú Thọ, Nam Định, Vĩnh Phúc… đều trong tình trạng quá tải, kín chỗ trước khi rời bến.

Vừa vào bến Mỹ Đình chưa đầy 2 phút, xe khách chạy tuyến Yên Bái - Mỹ Đình mang biển số 21B-00241 đã chật cứng khách. Nhiều TS và người thân không chen chân lên kịp đành chấp nhận phải đợi chuyến xe sau.

 
TS và phụ huynh chen lấn lên xe - Ảnh: Nguyễn Tuấn

Bác Nguyễn Văn Hùng (49 tuổi, quê Ấm Thượng, Hạ Hòa, Phú Thọ) đưa con trai đi thi về quê nhưng đợi xe hơn 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa đón được.

Đến 12 giờ trưa, Bến xe Mỹ Đình vẫn đông nghịt người. Khu vực cổng ra vào bến xe này thường xuyên bị ùn tắc.

* Lúc 13 giờ ngày 10.7, tại bến xe Miền Đông (TP.HCM) rất đông TS và phụ huynh đến mua vé xe về quê.

Rất đông phụ huynh và TS không mua được vé xe đi ngay, đành đợi tại bến xe khiến nhà chờ của Bến xe Miền Đông quá tải.

Tại các quầy vé, đông nghẹt người mua vé.


Bến xe Miền Đông “quá tải” do lượng TS và phụ huynh ra về cùng lúc sau kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ - Ảnh: An Bang

Ông Nguyễn Hoàng Huy, Trưởng phòng kế hoạch điều độ (Bến xe Miền Đông), cho biết để đảm bảo nhu cầu đi lại tăng cao sau ngày thi, bến xe đã điều động các tuyến xe vắng khách hỗ trợ các tuyến có lượng khách đi lại đông (đặc biệt là các tuyến có đông TS đi thi) nên đảm bảo sẽ có đủ xe cho TS và người thân về quê.

Đến 13 giờ 30 cùng ngày, chúng tôi ghi nhận dọc quốc lộ 13 và quốc lộ 1 (từ ngã tư Bình Phước ra ngã ba 621, Q.Thủ Đức) rất nhiều TS, phụ huynh các tỉnh miền Trung, Tây nguyên “đội nắng” đón xe dù về quê.  

Tất tả về quê lo chuyện gia đình

Trưa 10.7, sau môn thi cuối cùng của đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2013, hầu hết thí sinh (TS) và phụ huynh đã khăn gói về quê

Có những phụ huynh mang sẵn hành lý đến trường thi ngồi đợi con, và khi con vừa thi xong là họ đón xe về quê ngay.

Chị Nguyễn Thị Thanh (quê huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), mẹ của TS Lương Thị Mỹ Kiều, dự thi vào Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, tâm sự: “Hai mẹ con vô Sài Gòn tính ra cũng hơn 10 ngày rồi vì cháu dự thi cả 2 đợt. Giờ phải tranh thủ về quê ngay vì ở nhà cũng có rất nhiều việc đang chờ ”.

 
Ngồi trước cổng Trường ĐH Sài Gòn chờ xe đến đón

Tin, ảnh: Lê Thanh

Nguyễn Tuấn - Xuân Bùi - An Bang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.