Vợ qua đời, cụ ông 68 tuổi đi học để bớt cô đơn

16/06/2016 14:11 GMT+7

Một cụ ông 68 tuổi ở Nepal đã quyết định đến trường, học lớp 10, để cảm thấy bớt cô đơn sau khi vợ qua đời.

Cụ ông đó là ông Durga Kami.
Mỗi sáng, ông Kami thức dậy chải râu, mang tất và đồng phục. Với cây gậy trên tay, ông khó nhọc lê bước đến trường. Phải mất một tiếng đồng hồ ông mới đi bộ tới Trường trung học Shree Kala Bhairab, Nepal.
Lúc nhỏ ông vẫn mơ ước được đi học đầy đủ và trở thành một thầy giáo nhưng cái nghèo khiến giấc mơ của ông bị dang dở.
Vợ qua đời, cụ ông 68 tuổi đi học để bớt cô đơn 1
Ngôi nhà nhỏ biệt lập ông Durga Kami sống một mình - Ảnh Reuters
Và khi đã 68 tuổi, là cha của 6 đứa con và là ông của 8 đứa cháu, ông lại đi học 6 ngày trong tuần để hoàn tất việc học của mình. Và hơn hết là đi học để giúp ông thoát khỏi cảm giác cô đơn khi ở nhà một mình sau khi vợ qua đời.
Ngôi nhà nhỏ xíu ông sống nằm ở quận Syangja, cách khoảng 250km về phía Tây thủ đô Katmandu, Nepal. Ngôi nhà nhỏ im ắng như một căn phòng biệt lập với thế giới bên ngoài, mái nhà bị thủng lỗ chỗ, điện thường xuyên bị cắt, dường như khiến ông cảm thấy càng cô đơn.
Vợ qua đời, cụ ông 68 tuổi đi học để bớt cô đơn 3
Ông Kami chơi thể thao trong giờ ra chơi - Ảnh Reuters
Ông chia sẻ với Reuters: “Tôi đi học để quên đi nỗi buồn của mình”. Và hiện ông là học sinh lớn tuổi nhất ở Nepal. Ngôi trường ông học có khoảng 200 học sinh và bạn học của ông chỉ mới 14 - 15 tuổi.
Giáo viên của ông Kami là DR Koirala đã giúp ông đi học, cho ông các dụng cụ học tập và đồng phục, gồm quần dài xám, cà vạt sọc xanh và áo sơ mi trắng.
Vợ qua đời, cụ ông 68 tuổi đi học để bớt cô đơn 4
Ông Kami chụp ảnh cùng bạn trong lớp - Ảnh Reuters
Koirala nói rằng: “Đó là lần đầu tiên tôi dạy một học sinh bằng tuổi cha tôi. Tôi thấy rất vui và phấn khởi”.
Học bổng mà ông Kami nhận được cho ông bữa sáng, là đĩa cơm với món rau xanh lên men.
Vợ qua đời, cụ ông 68 tuổi đi học để bớt cô đơn 5
Ông Kami trong lớp học - Ảnh Reuters
20 học sinh trong lớp ông Kami gọi ông là “Baa” (tiếng Nepal), nghĩa là “bố”. Mặc dù khác biệt tuổi tác nhưng ông Kami vẫn tham gia tất cả các hoạt động trong lớp, thậm chí chơi bóng chuyền trên sân.
Ông Kami chia sẻ rằng ông muốn đi học cho đến khi ông qua đời và ông hy vọng điều đó sẽ giúp người già quên đi trở ngại tuổi tác.
Vợ qua đời, cụ ông 68 tuổi đi học để bớt cô đơn 6
Mỗi ngày ông Kami chống gậy đi bộ hơn 1 tiếng để tới trường - Ảnh Reuters
Ông nói: “Nếu họ nhìn người già với bộ râu trắng giống tôi đang học ở trường, họ có thể cảm thấy được khích lệ”.
Vợ qua đời, cụ ông 68 tuổi đi học để bớt cô đơn 7
Ông Kami và những học sinh cùng lớp - Ảnh Reuters
Vợ qua đời, cụ ông 68 tuổi đi học để bớt cô đơn 8
Ở nhà, ông Kami vẫn chăm chỉ học dù không có điện. Ông dùng đèn pin để thấy từng con chữ trên trang giấy - Ảnh Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.