Giáo viên bị bắt vì quên súng trong nhà vệ sinh

13/04/2018 15:34 GMT+7

Sean Simpson, giáo viên môn hóa tại Trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở thành phố Parkland (hạt Broward, bang Florida, Mỹ), đã bị bắt do để quên súng tại nhà vệ sinh công cộng.

Theo tờ Miami Herald dẫn nguồn từ Sở Cảnh sát hạt Broward ngày 13.4: Sau khi nhận ra rằng mình đã để quên cây súng tại nhà vệ sinh công cộng ở bến tàu thuộc thành phố Deerfield Beach, hạt Broward, ông Simpson liền quay trở lại tìm thì thấy cây súng ngắn đang nằm trong tay của một người vô gia cư say xỉn tên Joseph Spataro. Lúc này, Joseph Spataro chĩa súng vào bức tường phòng vệ sinh và thẳng tay bóp cò. Rất may là không có thương vong sau vụ nổ súng.
Ông Spataro khai với cảnh sát rằng ông bắn để kiểm tra thử súng đã được nạp đạn hay chưa. Kênh truyền hình Local 10 đưa tin ông Spataro đã bị buộc tội nổ súng trong tình trạng say xỉn.
Cảnh sát cũng đã buộc tội ông Simpson không giữ súng cẩn thận. Giáo viên 43 tuổi này chỉ được tại ngoại sau khi đóng tiền phạt 250 USD, theo tờ Miami Herald.
Truyền thông địa phương đưa tin ông Simpson cũng không bị đuổi việc sau sự cố trên.
Cùng ngày, hội đồng giáo dục hạt Broward đã thống nhất bác bỏ quy định mới cho phép giáo viên và nhân viên được mang súng tới trường của bang Florida.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.