“Giày bay” do hãng nào sản xuất?

23/12/2008 11:15 GMT+7

(TNO) Câu trả lời đầy tranh cãi nhưng ít nhất cũng có một sự thật rõ ràng: hãng giày Baydan ở mãi tận Thổ Nhĩ Kỳ đang hái ra tiền sau khi tuyên bố đã sản xuất đôi giày mà phóng viên truyền hình Iraq, al-Zaidi ném về phía Tổng thống Mỹ cách đây gần 10 ngày.

Baydan hôm 22.12 cho biết, kể từ sau tuyên bố “chấn động” của mình, hãng đã phải huy động thêm 100 nhân viên làm việc hết công suất vì đơn đặt hàng đã tăng gấp 4 lần.

 

Al-Zaidi cùng đôi giày của mình bỗng trở nên nổi tiếng như sóng cồn sau sự kiện "giày bay" - Ảnh: Reuters

BBC dẫn lời chủ hiệu giày kể trên, Ramadan Baydan, cho biết một công ty ở tận nước Mỹ đã đặt hàng đến 18.000 đôi giày, trong khi một nhà phân phối tại Anh yêu cầu được làm đại diện của hiệu giày này ở châu u. Còn tại Iraq, Baydan vừa có thêm đơn đặt hàng 15.000 đôi.

Cũng theo tuyên bố của Baydan, loại giày kể trên trước đây được Baydan đặt ký hiệu 271 nhưng kể từ sau sự cố “giày bay”, nó được sửa lại tên thành Giày Bush hoặc giày Bye Bye Bush.

Cũng xin được nhắc lại rằng al-Zaidi đã ném hai chiếc giày của mình về phía Tổng thống Mỹ George Bush khi ông đến thăm Iraq lần cuối cùng trước khi mãn nhiệm.

AFP đưa tin luật sư của al-Zaidi cho biết thân chủ của ông đã quyết định sẽ kiện các nhân viên an ninh đã khống chế anh ta sau sự cố “giày bay’. Theo cáo buộc của al-Zaidi thì những nhân viên an ninh làm việc cho văn phòng báo chí của Thủ tướng Iraq đã đánh anh ta thậm tệ với các vết bầm tím trên khắp cơ thể, mắt thì đỏ ngầu, răng thì bị gãy mất một chiếc. Dự kiến al-Zaidi sẽ phải ra tòa vào ngày 31.12 tới với cáo buộc “có hành động hung hăng chống lại một nguyên thủ nước ngoài”. Cáo buộc này có thể khiến al-Zaidi ngồi tù đến 15 năm.

Giữa những tuyên bố kể trên, em trai của al-Zaidi tỏ ra rất bực tức, cho rằng thiên hạ đang tìm mọi cách lợi dụng hành động của anh mình vì mục đích thương mại.

Anh này nói với hãng tin AFP:  “Người Syria thì bảo rằng đôi giày được làm tại Syria, người Thổ thì bảo chính họ làm ra nó. Kẻ khác thì tuyên bố anh ấy mua giày ở Ai Cập. Tuy nhiên, theo chỗ tôi được biết thì anh ấy mua giày ở Baghdad và nó được làm tại Iraq”.

Nhưng đại diện của Baydan khẳng định đó chính là sản phẩm của mình, tuyên bố đã làm ra loại giày này cả 10 năm nay nên chỉ cần nhìn thoáng qua trên truyền hình và báo chí là nhận ra ngay. Đồng thời, Baydan cũng "bỏ nhỏ" thêm rằng đôi giày của mình rất nhẹ nên cho dù Tổng thống Mỹ có "lãnh đạn" thì cũng không đến nỗi bị đau lắm!

Chẳng biết cặp mắt của vị đại diện này tinh anh đến độ nào chứ những ai từng xem qua cảnh hai chiếc giày lao vun vút về phía Tổng thống Bush rồi sau đó rớt xuống đất, nằm ngoài tầm của tất cả các ống kính thì khó lòng thấy rõ màu chính xác của đôi giày chứ đừng nói tới chuyện nó mang hiệu gì!

Còn chuyện xác minh nhãn hiệu của nó vào thời điểm này thật ra chẳng dễ chút nào, vì theo các cơ quan an ninh Iraq thì đôi giày đã bị thiêu hủy trong quá trình kiểm tra xem nó có bị gài bom bên trong hay không.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.