“Giày bay” làm náo loạn Quốc hội Iraq

18/12/2008 10:44 GMT+7

(TNO) Quốc hội Iraq đã có một phiên náo loạn vào hôm qua 17.12, giữa những đòi hỏi ầm ĩ về việc trả tự do cho phóng viên truyền hình Muntadhar al-Zaidi, người đã quăng 2 chiếc giày về phía Tổng thống Mỹ. Không ổn định được tình hình, Chủ tịch Quốc hội Mahmoud al-Mashhadani đột ngột tuyên bố từ chức.

Theo lịch trình, trong phiên họp hôm qua, Quốc hội Iraq xem xét một nghị quyết yêu cầu tất cả các binh sĩ không phải của Mỹ rời khỏi Iraq vào cuối tháng 6.2009. Tuy nhiên, các dân biểu trung thành với giáo sĩ Shitte theo đường lối cứng rắn và chống Mỹ, al-Sadr đã lớn tiếng đòi phải đem vấn đề liên quan đến al-Zaidi vào phiên họp (al-Zaidi là người đã quăng giày vào Tổng thống Mỹ George Bush trong buổi họp báo hôm chủ nhật qua). Họ cũng đòi trả tự do ngay lập tức cho phóng viên 28 tuổi này. Phe của al-Sadr đã ngăn chặn hoàn toàn việc xem xét nghị quyết kể trên.

 Những người ủng hộ al-Zaidi tại Pakistan làm cả một chiếc giày khổng lồ đem đi biểu tình! - Ảnh: Reuters

Một vụ cãi nhau ầm ĩ nổ ra. Những nghị sĩ chống đối cho rằng số phận của al-Zaidi là chuyện do tòa án quyết định, không liên quan gì đến quốc hội. Thế là các ông nghị lớn tiếng chửi rủa nhau.

Giữa khung cảnh náo loạn không kiểm soát nổi đó, Chủ tịch Quốc hội al-Mashhadani la lớn: “Tôi chẳng có tí vinh dự nào trong chuyện lãnh đạo cái quốc hội này hết. Tôi tuyên bố từ chức”.

Tuy nhiên, hãng tin AP phân tích al-Mashhadani xưa nay là người khá kỳ quặc và không rõ ông ta có tuyên bố nghiêm túc hay không.

Một thành viên giấu tên của Quốc hội Iraq cũng cho rằng bản thân mình cũng không chắc chắn ngài chủ tịch có sẽ làm đúng như điều đã tuyên bố hay chỉ vì bực quá mà nói vậy thôi!

Được biết liên tục trong 3 ngày qua, những người ủng hộ giáo sĩ al-Sadr cũng như các tổ chức khác, cả thuộc nhánh Shiite và Sunni đối lập nhau, đã biểu tình rầm rộ đòi trả tự cho cho al-Zaidi, vốn là một nhà báo không mấy tên tuổi bỗng trở thành người hùng, không chỉ ở Iraq mà cả thế giới Ả Rập sau vụ quăng giày vào Tổng thống Mỹ George Bush trong buổi họp báo hôm chủ nhật qua.

Hiện al-Zaidi vẫn đang bị giam giữ sau sự kiện đình đám kể trên. Lẽ ra, theo như kế hoạch trước đó, al-Zaidi đã ra trước tòa vào ngày hôm qua nhưng cuối cùng thì một thẩm phán đã đến gặp anh ta tại nhà giam.

Điều này càng khiến cho gia đình al-Zaidi cáo buộc rằng người thân của họ đã bị đánh đập dã man trong nhà giam nên giới chức Iraq không dám để al-Zaidi ra tòa, sợ rằng mọi người sẽ thấy thương tích trên cơ thể anh ta.

Giới chức Iraq bác bỏ điều này.

Đoan Nhật

Thủ phạm “giày bay” trình diện trước thẩm phán
Mật vụ Mỹ đau đầu vì “giày bay” 
Tổng thống Bush bị ném giày vào mặt 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.