Giây phút cứu nữ sinh lơ lửng trên tầng 3 trường học: 'Có chuyện gì con phải nói với chú'

03/03/2021 14:57 GMT+7

'Lúc đó tôi ôm cháu, an ủi... Có chuyện gì con phải nói với chú, thầy cô, với ông bà, cha mẹ chứ con làm như vầy là không nên', ông Khoa kể lại giây phút cùng người dân cứu nữ sinh lơ lửng ở tầng 3.

Liên quan vụ nữ sinh lớp 6 lơ lửng ngoài lan can tầng 3 trường học được giải cứu kịp thời, sáng 3.3, ông Lê Văn Khoa, nhân viên bảo vệ trường THCS Minh Đức ( Q.1, TPHCM), vẫn còn hồi hộp khi nhớ lại giây phút cùng người dân giải cứu nữ sinh này.

Xôn xao clip nữ sinh lơ lửng trên lan can trường học và pha giải cứu ngoạn mục

Cứu nữ sinh lơ lửng ở tầng 3 của trường học 

Chiều tối 2.3, đang trong ca trực, ông Khoa ra mở cửa cổng trường để phụ huynh đến đón con. Lúc này có một nữ sinh đi vào sân trường nên ông Khoa lại gần nhắc nữ sinh này đi ra cổng trường để phụ huynh dễ nhìn thấy khi đến đón.
Vài phút sau, ông Khoa không thấy nữ sinh nên đi tìm. Trong lúc đi tìm thì ông Khoa nghe tiếng người dân từ bên ngoài cổng trường hô hoán có học sinh nhảy lầu nên hối hả chạy bộ vào bên trong tìm kiếm. Nghe người dân hô hoán bảo ở tầng 2, ông Khoa chạy lên tầng 2 tìm không thấy liền chạy xuống lại tầng 1.
Lúc này có một người dân chạy theo hỗ trợ, nghe ông Khoa nói lầu 3, người này chạy trước, lên khu vực nữ sinh đang lơ lửng bên ngoài lan can. Người này chụp được tay nữ sinh cũng là lúc ông Khoa vừa chạy tới và cùng đưa tay kéo nữ sinh vào bên trong.
“Lúc đó tôi ôm cháu, vỗ lưng an ủi liền vì sợ nhiều khi cháu lại nhảy xuống nữa. Có chuyện gì con phải nói với chú, thầy cô với ông bà và cha mẹ chứ con làm như vầy là không nên”, ông Khoa kể lại. Nghe ông Khoa khuyên nhủ, nữ sinh “dạ” rồi theo ông xuống sân trường.
Ông Khoa cho biết năm nay đã 57 tuổi, từng là y tá cứu thương ở chiến trường cứu người nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời làm bảo vệ ông gặp phải. “Thực sự lúc đó tôi rất hồi hộp và lo lắng, cứu được cháu bé tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm”, ông Khoa bộc bạch tâm sự.
Ngày hôm ấy, dù mất ngủ cả đêm và bỏ bữa ăn tối nhưng ông Khoa cảm thấy nhẹ nhõm vì đã cứu được nữ sinh.

'Nữ sinh được cứu nhờ sự chung tay của nhiều người...' 

Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thuý An, Hiệu trưởng trường THCS Minh Đức, cho biết nữ sinh trong vụ việc trên không phải là học sinh cá biệt. Nữ sinh có học lực khá, hạnh kiểm tốt, tuy nhiên bé lại ít nói. Nguyên nhân bước đầu là do nữ sinh này buồn chuyện gia đình.
“Điều quan trọng bây giờ là bé đã an toàn. Nữ sinh được cứu kịp thời là nhờ sự chung tay của nhiều người chứ không chỉ riêng bảo vệ của trường”, bà An nói.

Nữ sinh treo mình lơ lửng tại tầng 3 trường học

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Như Thanh Niên đưa tin, tối 2.3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút về vụ việc một nữ sinh lớp 6 bám lấy thành tường, treo lơ lửng trên tầng cao tại một trường học ở TP.HCM.
Vụ việc sau đó được xác định xảy ra vào khoảng 18 giờ 35 ngày 2.3 tại Trường THCS Minh Đức (P.Cầu Ông Lãnh, Q.1). Vụ việc xảy ra trước sự chứng kiến của rất nhiều người. May mắn, có người xuất hiện kịp thời kéo nữ sinh vào trong, thoát khỏi nguy hiểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.