Giết vợ ngay trước ngày ra tòa ly hôn

29/03/2016 13:00 GMT+7

Xin vợ 50 triệu đồng trước khi ra toà ly hôn nhưng không được đồng ý, ông Đoàn Thạch Cương (50 tuổi, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) đã sát hại vợ.

Xin vợ 50 triệu đồng trước khi ra toà ly hôn nhưng không được đồng ý, ông Đoàn Thạch Cương (50 tuổi, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) đã sát hại vợ.

Bị cáo Đoàn Thạch Cương tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Nam AnhBị cáo Đoàn Thạch Cương tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Nam Anh
Ông Cương và bà Phạm Thị Thu Hương (47 tuổi), lấy nhau khi cả hai đều đã trải qua 1 cuộc hôn nhân. Vợ chồng ông Cương sống trong căn nhà thuê nhà ở đường Nguyễn Văn Cừ Q.Long Biên (TP.Hà Nội). Quá trình sinh sống, ông Cương có đưa cho bà Hương 1 tỉ đồng để vợ cho vay lãi. Tuy nhiên, mỗi lần ông Cương lấy tiền để chi tiêu, bà Hương đều ghi vào sổ. Sau một thời gian, bà Hương thông báo ông Cương đã tiêu hết số tiền trên, khiến cả hai xảy ra mâu thuẫn.
Tháng 3.2015, hai người gửi đơn ly hôn đến TAND Q.Hai Bà Trưng và hẹn ngày 20.4.2015 nhận quyết định thuận tình ly hôn. Khoảng 23 giờ ngày 19.4.2015, ông Cương bà Hương gặp nhau để nói chuyện. Ông Cương đã yêu cầu vợ đưa 50 triệu đồng mà bà Hương đã hứa cho trước khi ly hôn, để ông thuê nhà ở riêng. Khi nghe thấy vợ nói không có, ông Cương bực tức nói to, rồi hai bên lại xảy ra mâu thuẫn. Đến 4 giờ sáng hôm sau, bà Hương dậy để trang điểm, chuẩn bị đến tòa làm các thủ tục ly hôn thì ông Cương lại tiếp tục đề nghị đưa số tiền trên.
Ông Cương còn quỳ xuống xin vợ không ly hôn vì ông ta không có chỗ ở. Song người vợ kiên quyết, sẽ đơn phương ly hôn nếu không được chấp thuận. Tức tối, ông Cương dùng hai bức tượng sứ tấn công vợ, và dùng dao đâm trúng tim khiến bà Hương tử vong tại chỗ. Gây án xong, ông Cương bỏ đi và chiều cùng ngày ra đầu thú.
Ngày 18.3.2016, với bản cáo trạng về tội giết người, ông Cương bị đưa ra trước vành móng ngựa TAND Hà Nội thẩm vấn, xét xử. Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo thừa nhận hành vi gây ra cái chết cho bà Hương. Song, người đàn ông này cho hay, trước hôn nhân đã phải bán căn nhà tại Q.Hai Bà Trưng để đưa cho vợ kinh doanh. “Chúng tôi sống hạnh phúc. Khi bà Hương đưa đơn ly hôn, tôi không dám nghĩ đến, vì trước đó tôi đã bán hết nhà cửa, đưa tiền cho cô ấy, chỉ giữ lại số lẻ”, bị cáo trải lòng.
Giọng xúc động, bị cáo đổ lỗi cho bị hại, khi kể bà Hương có người đàn ông khác, bản thân ông ta bị ghẻ lạnh. “Tôi phải nấu cơm nhưng nhiều lúc không được ăn cơm cùng vợ. Có lần, cô ấy giới thiệu với người đàn ông lạ, tôi là bảo vệ, là lái xe…”, bị cáo nói.
Đến tham dự phiên tòa, chứng kiến những lời “cáo buộc” của bố dượng, con gái bà Hương cho rằng, thấy bị cáo thường chơi lô đề, cá độ. “Bị cáo còn cầm cố nhiều lần chiếc laptop của tôi. Mẹ tôi lần nào cũng phải bỏ tiền ra để chuộc về”, chị này nói và đề nghị tòa xét xử đúng người đúng tội.
Kết thúc phiên xử, tòa đã tuyên phạt bị cáo Cương tù chung thân vì tội giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.