Gió đông - Thơ của Phan Văn Thịnh

11/09/2016 04:22 GMT+7

Đông chiều nay qua phố Đưa tiễn một mùa đi Gió thu còn ở lại Với sụt sùi chia ly

Sương tràn mờ phố vắng
Mưa giăng ướt rèm mi
Hơi lạnh nào qua tóc
Ngập ngừng dấu chân đi
Ngày qua rồi lại tháng
Mấy mùa lặng lẽ trôi
Chỉ niềm riêng ở lại
Vệt chân chim... mỉm cười
Người về thăm bến nhớ
Ta ngược miền tâm tư
Hỏi chiều đông năm đó
Người xưa có tạ từ
Chiều nay nghe lành lạnh
Thăm thẳm cánh chim bay
Mắt môi nào cô quạnh
Gió đông đùa trên tay


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.