Giới trẻ Hà Nội đã sẵn sàng cho "đêm tắt đèn"

27/03/2010 00:58 GMT+7

Ước tính có hàng trăm tổ chức (trường học, cơ quan, doanh nghiệp...) và hơn 10.000 thanh niên đang hướng về Giờ Trái Đất. Riêng với các bạn trẻ Hà Nội, từ đầu tháng 3, họ đã bắt đầu tất bật với những hoạt động chuẩn bị cho đêm tắt đèn sẽ diễn ra vào ngày hôm nay.

Ngoài tình nguyện viên của WFF (Tổ chức khởi xướng ý tưởng Giờ Trái Đất), tham gia chuẩn bị cho "đêm tắt đèn" còn có hầu hết các CLB tình nguyện trên địa bàn Hà Nội. Thế hệ xanh (mạng lưới hoạt động về các vấn đề môi trường tại Việt Nam) đã bắt đầu chuỗi sự kiện hưởng ứng Giờ Trái Đất từ ngày 14.3 với hơn 20 buổi hội thảo tại các trường đại học, THPT.

Chị Đào Thu Hiền, thành viên Ban điều phối của Thế hệ xanh, cho biết: “Đây là năm thứ hai Giờ Trái Đất được tổ chức tại Việt Nam nên nhìn chung, các bạn thanh niên đã có rất nhiều những thay đổi trong cách nghĩ của mình. Nếu như năm ngoái, số lượng tình nguyện viên biết tới và tham gia chỉ vài trăm người thì năm nay, con số này lên tới hàng nghìn. Hành động tắt đèn đêm 27.3 này sẽ không chỉ mang tính hình thức trong một giờ đồng hồ mà nó sẽ mở đầu cho những biểu hiện tiết kiệm, bảo vệ môi trường của các bạn trẻ”.

Nghiêm Xuân Đạt, sinh viên lớp CQ46/21.10, khoa Kế toán Học viện Tài chính hồ hởi nói: “Quả thực, em không ngờ sinh viên trường Tài chính, một đơn vị tưởng chừng như không hề liên quan tới lĩnh vực môi trường lại hưởng ứng và quan tâm đặc biệt tới Giờ Trái Đất như thế. Các bạn sẵn sàng ngồi một mạch hơn 3 tiếng đồng hồ để lắng nghe, tìm hiểu về Giờ Trái Đất, về các giải pháp môi trường, tiết kiệm nhiên liệu...”

Sự kiện Giờ Trái Đất 2009 đã thu hút sự tham gia của hàng trăm triệu người tại hơn 4.000 thành phố của 88 quốc gia nhằm hưởng ứng sáng kiến hành động toàn cầu chống biến đổi khí hậu. Giờ Trái Đất 2009 đã tiết kiệm cho Việt Nam tổng cộng là 140.000 kwh điện năng, tương đương với 132 triệu VND. (Theo WFF)

Làm gì vào giờ không điện?

Nửa tháng nay, sinh viên các trường liên tục chia sẻ cho nhau những video, tài liệu về Giờ Trái Đất cũng như biến đổi khí hậu. Tới nay, hơn 4.000 thanh niên tại 20 trường Đại học đã đi tới những cam kết hành động môi trường và chống biến đổi khí hậu. Trong khi đó, câu chuyện về Giờ Trái Đất đã có mặt trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội trong những ngày gần đây.

Trên mạng xã hội Facebook, một bạn nam có tên Hoàng Phương (sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, trọ tại ngõ 105 Bạch Mai) treo Blast (câu thể hiện suy nghĩ cá nhân) kêu gọi sự hưởng ứng của mọi người: “Chiều ngày 27, mình sẽ đi khắp các ngõ ngách phố Bạch Mai để vận động các gia đình tắt đèn. Bạn nào tham gia liên lạc với Hoàng Phương để biết thêm chi tiết nhé!”.

Bạn Nguyễn Thị Lan Anh, sinh viên khoa Kinh tế Đối ngoại, Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ dự định của mình: “Năm ngoái, mình lựa chọn một cách tắt đèn vô cùng lãng mạn: thắp nến bên cạnh bạn trai của mình. Tuy nhiên, năm nay mình nghĩ hành động hưởng ứng có ý nghĩa nhất là kêu gọi thêm càng nhiều người hưởng ứng và hiểu được ý nghĩa của Giờ Trái Đất. Nếu chỉ một giờ tắt đèn thôi thì đâu có đủ!”. Trong khi đó, các bạn sinh viên Học viện Tài chính dự định sẽ tổ chức giao lưu văn nghệ, tắt đèn đồng loạt ở các khu Ký túc xá cũng như sân khấu trong tối ngày 27.3.

                                      Thanh Thanh Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.