Bán gà đủ nộp một bộ hồ sơ

03/07/2011 16:32 GMT+7

Do gia đình quá khó khăn nên Tain Thị Dư - 20 tuổi, dân tộc Raglai, ngụ tại thôn Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận bị mẹ “bắt” ở nhà làm ruộng và lấy chồng.

Tuy nhiên, cô gái ham học này (Dư là học sinh khá nhiều năm liền tại trường THPT dân tộc nội trú Ninh Thuận - PV) năn nỉ mẹ cho đi thi ĐH. Từ tiền bán con gà của mẹ, Dư chỉ mua được bộ hồ sơ duy nhất và nộp vào trường ĐH Sài Gòn. Dư cho biết, ban ngày cô lên rẫy cuốc cỏ, ban đêm tự ôn thi nhưng cô quyết không bỏ cuộc.

Chưa một lần đặt chân đến TP.HCM nên Dư tiếp tục năn nỉ người dì đi cùng. Với số tiền vay mượn ít ỏi, Dư và người dì phải nhịn ăn để tìm nhà trọ. Rất may, hai người đã được sinh viên tình nguyện chương trình Tiếp sức mùa thi tiếp cận kịp thời tiếp. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TP.HCM đã trích 200 ngàn đồng và giới thiệu chỗ trọ miễn phí tại Giáo xứ Vườn Xoài, Q.3. “Nếu đậu ĐH, em sẽ theo nghề giáo. Em muốn có việc làm để thoát khỏi cảnh nghèo khổ”- Dư bộc bạch.

Như Lịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.