Chàng sinh viên mê vẽ tranh 3D

23/12/2015 10:35 GMT+7

Chưa từng được học về hội họa, thế nhưng Nguyễn Anh Vũ (21 tuổi, sinh viên năm thứ ba Khoa Kinh tế - Luật Trường ĐH Trà Vinh lại có biệt tài vẽ tranh 3D làm nhiều người bất ngờ...

Chưa từng được học về hội họa, thế nhưng Nguyễn Anh Vũ (21 tuổi, sinh viên năm thứ ba Khoa Kinh tế - Luật Trường ĐH Trà Vinh lại có biệt tài vẽ tranh 3D làm nhiều người bất ngờ...

Vũ bên một số tác phẩm tranh 3D sống động của mình - Ảnh: An LạcVũ bên một số tác phẩm tranh 3D sống động của mình - Ảnh: An Lạc
Đẹp tới... không ngờ
Những ngày gần đây, các bạn trẻ ở Trường ĐH Trà Vinh xôn xao về chàng sinh viên 9X Nguyễn Anh Vũ vẽ tranh 3D sống động. Thầy Nguyễn Đồng Khởi, Giám đốc Trung tâm truyền thông và quảng bá cộng đồng - Trường ĐH Trà Vinh, xác nhận chuyện vẽ tranh 3D của Vũ thu hút sự quan tâm của hàng ngàn sinh viên trong trường và đông đảo bạn trẻ xem qua mạng. Ai cũng bất ngờ bởi Vũ chưa từng học vẽ, vậy mà em lại tạo ra nhiều bức tranh 3D tuyệt đẹp… như thật.
Gặp chúng tôi trong khuôn viên của trường, Vũ cho biết từ nhỏ tới lớn em không hề bộc lộ năng khiếu về vẽ tranh và cũng không đam mê môn nghệ thuật này. Khoảng 1 năm trước, trong lần lên mạng tìm tài liệu học tập, Vũ tình cờ xem được một vài bức tranh 3D của các họa sĩ trong nước và nước ngoài. Thoạt đầu Vũ không ấn tượng lắm, nhưng khi xem vài lần thì bắt đầu thích bởi những đường nét độc đáo, hình ảnh tuyệt vời của loại tranh này. Và niềm đam mê vẽ tranh đã xuất hiện trong Vũ. Do ở Trà Vinh chưa có ai vẽ tranh 3D, nên Vũ phải tự mày mò học qua mạng. Thế là sau giờ học tập ở nhà trường, Vũ về phòng trọ tự tìm tòi, nghiên cứu, tìm hiểu nguyên lý, những căn bản về tranh 3D. Hàng chục lần vẽ đầu tiên đều thất bại, nhưng Vũ không hề nản chí mà tiếp tục vẽ theo niềm đam mê của mình. Vũ tiết lộ gần 2 tháng miệt mài mới vẽ được một bức tranh hình cái ly, dù nó chưa hoàn thiện nhưng Vũ rất phấn khởi, bởi nó cũng đã “ra hình ra dạng”. Khi tác phẩm cái ly ra đời, dù chưa hoàn chỉnh nhưng Vũ đã nhanh chóng tìm ra các mặt hạn chế để khắc phục và hàng loạt bức tranh 3D khác được tiếp tục thực hiện với đường nét, độ sinh động… ngày một hoàn thiện hơn. Tính đến nay, Vũ đã vẽ được hơn 40 bức tranh 3D với các hình ảnh như: tô mỳ tôm, chai nước, chai rượu, cái ly, dây điện thoại, hộp đựng viết, lá bài, chim đại bàng…
Đầu tư nâng tay nghề vẽ 3D
Mấy chục bức tranh 3D được Vũ đưa lên mạng đã thu hút nhiều bạn trẻ xa gần, không ít người thán phục khả năng vẽ tranh 3D của Vũ. Trong đó, cộng đồng yêu thích hội họa trong và ngoài nước cũng trầm trồ khen ngợi những tác phẩm chân thật mà Vũ tạo ra. Bạn Trương Thị Yến Nhi (bạn học cùng Vũ) cho biết: “Mấy tháng trước Vũ đưa những bức tranh 3D cho bạn bè xem thì không ai tin là do Vũ vẽ, bởi lâu nay chẳng thấy Vũ vẽ tranh bao giờ. Mãi đến khi tận mắt chứng kiến Vũ vẽ tranh thì mọi người đều bất ngờ bởi bức tranh 3D trông như thật”. Cũng bất ngờ về chàng sinh viên “tay ngang” nhưng vẽ tranh 3D tuyệt đẹp, mới đây một công ty ở Hà Nội đã đặt Vũ vẽ bức tranh hình chai rượu Việt xưa. Và Vũ vừa giao bức tranh 3D này cho khách với tiền công 1,5 triệu đồng. Ngoài ra, còn có những đơn vị ở TP.HCM và các nơi liên hệ đặt hàng để Vũ vẽ tranh 3D, nhưng do bận học tập nên Vũ chưa dám nhận lời nhiều…
Vũ cho biết dự định sắp tới là sẽ vẽ bức tranh 3D lớn về Trường ĐH Trà Vinh, bên cạnh đó thành lập nhóm yêu thích vẽ tranh 3D để cùng nhau học hỏi và phát triển bộ môn này. Cô Hồ Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Trà Vinh, cho biết: “Lần đầu tiên một sinh viên của trường vẽ tranh 3D rất sống động, được nhiều bạn trẻ và giới hội họa quan tâm thật sự là một bất ngờ đối với nhà trường. Tới đây, nhà trường sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Vũ phát triển tay nghề và khuyến khích các sinh viên tham gia sân chơi bổ ích, trí tuệ này....”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.