Đại biểu SSEAYP: Tôi yêu Việt Nam

21/11/2015 22:01 GMT+7

Chiều 21.11, tại cảng Cát Lái, Thành đoàn TP.HCM tổ chức lễ tiễn các đại biểu của tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản năm 2015 chở 322 đại biểu tiếp tục thăm một số quốc gia khác trong ASEAN.

Chiều 21.11, tại cảng Cát Lái, Thành đoàn TP.HCM tổ chức lễ tiễn các đại biểu của tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản năm 2015 chở 322 đại biểu tiếp tục thăm một số quốc gia khác trong ASEAN.

Phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM Lâm Đình Thắng tặng hoa cho các đại biểu - Ảnh: Lê ThanhPhó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM Lâm Đình Thắng tặng hoa cho các đại biểu - Ảnh: Lê Thanh
Phát biểu tại buổi lễ tiễn đoàn, Phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM Lâm Đình Thắng cho rằng: “Đối với Việt Nam, chương trình SSEAYP đóng một vai trò quan trọng về mặt đối ngoại trong suốt nhiều năm qua, đặc biệt là trong năm 2015 này, khi Việt Nam trở thành một phần của Cộng đồng kinh tế ASEAN vào tháng 12 sắp tới”.
Trong 5 ngày lưu lại TP.HCM, 322 đại biểu đến từ các nước ASEAN và Nhật Bản đã để lại những tình cảm hết sức đặc biệt với bạn trẻ và người dân TP.HCM.
Mana Sato (Nhật Bản) tâm sư: “Dù lưu lại VN chỉ có mấy ngày ngắn ngủi nhưng chính lòng mến khách của các bạn đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm về con người và đất nước xinh đẹp này. Tận đáy lòng mình, tôi xin gửi lời cảm ơn đến người dân Việt Nam bằng cả trái tim của mình. Tôi rời đất nước này mà trong lòng cứ vấn vương vì phải xa gia đình nuôi và những người bạn ở nơi đây. Những trải nghiệm của tôi ở Việt Nam cùng gia đình và bạn bè sẽ là nguồn cảm hứng và kỷ niệm đẹp đến khó quên. Vì thế, tạm biệt nhưng bản thân tôi hẹn sẽ gặp lại đất nước các bạn trong một ngày gần nhất, bởi vì tôi yêu Việt Nam”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.