Đạp xe xuyên Việt vì VN

12/07/2012 09:08 GMT+7

“Trên khắp các nẻo đường, tôi đều bắt gặp nụ cười dễ mến và lời chào “Hello, hello” từ người dân VN. Đó là động lực lớn nhất của tôi trong suốt hành trình”, cô gái người Thụy Sĩ Kim McVinnie cười toe.

“Trên khắp các nẻo đường, tôi đều bắt gặp nụ cười dễ mến và lời chào “Hello, hello” từ người dân VN. Đó là động lực lớn nhất của tôi trong suốt hành trình”, cô gái người Thụy Sĩ Kim McVinnie cười toe.

 Đạp xe xuyên Việt vì VN
Nhóm bạn New Zealand tại tượng gà trống chín cựa ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh nhân vật cung cấp

Đó là cách mở đầu về những kỷ niệm nhỏ của Kim trong hành trình đạp xe xuyên Việt vào cuối tháng 6 vừa qua. Kim là một trong bốn thành viên “bị” Sally Hewlett - điều phối viên của Tổ chức phi chính phủ ChildFund New Zealand - “dụ” tham gia chuyến đi này. Sally nảy ra sáng kiến này sau khi tìm hiểu về tình trạng sức khỏe và điều kiện sống của trẻ em VN. Nghĩ là làm ngay, Sally âm thầm chuẩn bị chuyến đạp xe xuyên Việt, cô kêu gọi gia đình, bạn bè và cư dân mạng đóng góp các khoản tiền nho nhỏ. Có năm người thật sự thích thú trước ý định của Sally. Họ quyết định dành thời gian nghỉ phép trong năm cùng cô thực hiện chuyến đi này. Những vòng xe qua trên 2.000 cây số của các bạn sẽ được đổi thành một khoản tiền giúp cải thiện dinh dưỡng cho 1.200 trẻ em ở sáu xã nghèo vùng núi thuộc tỉnh Cao Bằng, VN.

Dù đã thử hình dung chuyến đi tại VN, nhưng khi khởi hành từ Hà Nội vào giữa tháng 6, Kim và những người bạn mới vấp phải một số cú sốc nho nhỏ. “Tôi chưa từng phải đạp xe xa như vậy, cũng chưa từng phải chịu nóng hơn 25 độ C nên có những đoạn đường thật sự khủng khiếp. Tinh thần tuột dốc. Những lúc đó mọi người động viên nhau: cố lên!” - Kim kể.

Khi đi qua mỗi tỉnh của VN, họ thích thú trải nghiệm lối sống và những món ăn khác lạ. Điều này tạo thêm phấn khởi cho các thành viên trong nhóm. “Tôi ấn tượng với kiểu sống quây quần, gần gũi của người Việt. Suốt chuyến đi, tôi cảm nhận rất rõ cảm giác ấm áp của tình người” - Sally chia sẻ.

Kết thúc chuyến đi, nhóm của Sally chuyển số tiền 4.500 đôla được quyên góp cho Tổ chức ChildFund VN nhằm góp phần thực hiện dự án Cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em ở tỉnh Cao Bằng. Dự án sẽ được thực hiện từ nay đến năm 2014.

Theo H.Thanh / Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.