Làm giàu từ 3 triệu đồng

13/10/2006 22:11 GMT+7

Nguyễn Văn Đông ở ấp Công Tạo, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp "nghèo xơ, nghèo xác". Hằng ngày, anh phải đi làm thuê, làm mướn để đắp đổi qua ngày.

Nhà thì tre lá tạm bợ, mỗi lần vào mùa mưa bão, chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua thì nhà cửa đong đưa như đưa võng... Nhiều lần vợ chồng anh có ý định mở một quán tạp hóa nhỏ hoặc chăn nuôi heo gà mong cải thiện cuộc sống nhưng không thể nào thực hiện được do không mượn đâu ra tiền để làm vốn.

Năm 2000, Tỉnh đoàn có dự án cho thanh niên vay vốn để xóa đói giảm nghèo. Do không cần phải xét duyệt vì... không thể nghèo hơn, anh được cho vay 3 triệu đồng. Có tiền, vợ  chồng anh mua 5 con heo giống, còn thừa ít tiền, vợ anh mở một tủ tạp hóa nhỏ kiếm tiền lời mua cám cho heo. Một năm sau, anh bán heo được tất cả là 12 triệu đồng. Từ số tiền này, vợ chồng anh mở ra buôn bán lớn hơn, tích lũy mỗi năm gần 30 triệu đồng. Năm 2004, qua các lớp tập huấn của Huyện đoàn Tân Hồng về kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, Nguyễn Văn Đông liền ra huyện Hồng Ngự tìm đến những nơi ươm cá tra giống xin vào làm công nhân để học hỏi kinh nghiệm. Sau khi nắm vững kỹ thuật, anh về nhà mua 4 công đất với giá 60 triệu đồng và bắt đầu con đường làm giàu cho bản thân mình bằng nghề nuôi cá tra giống.

Đợt nuôi cá đầu tiên, cả hai vợ chồng Đông lo lắng đến mất ăn mất ngủ, tiền bạc hầu như đã đầu tư vào đây hết lỡ thất bại thì tay trắng sẽ hoàn trắng tay. Trong tuần lễ đầu tiên, cứ mỗi 2 giờ đồng hồ, hai vợ chồng anh lại thay phiên nhau chăm sóc, kiểm tra nồng độ nước, cho ăn một lần... Mãi cho đến khi thu hoạch, vợ chồng anh mới nhẹ nhõm. Anh Đông cho biết, cứ 20 ngày anh lại cho ra lò một đợt cá giống. Mỗi đợt như thế anh mua thả 3 triệu con giống với giá 3 triệu đồng. Khi thu hoạch, chỉ tính cá sống đạt 30% là 900 ngàn con với giá mỗi con là 40 đồng thì anh sẽ thu về 36 triệu đồng, trừ chi phí tất cả 16 triệu đồng, anh Đông lãi ròng 20 triệu đồng. Anh nói với chúng tôi: "Nếu không có 3 triệu đồng mà Tỉnh đoàn cho vay, gia đình tôi bây giờ chắc không biết sẽ đi về đâu nữa. Chắc rằng vẫn sẽ rất nghèo...". Hiện tại, gia đình anh Nguyễn Văn Đông đã có nhà cửa ổn định, trong nhà không thiếu bất cứ tiện nghi sinh hoạt nào. Bây giờ tuy đã khá giả, nhưng Nguyễn Văn Đông vẫn rất say mê với công việc của mình, lúc chúng tôi đến, vẫn thấy anh xắn quần lội xuống ao cá cùng làm với mọi người. Không chỉ biết làm giàu cho riêng bản thân, Nguyễn Văn Đông còn bỏ nhiều thời gian để đi chỉ cách thực hiện việc ươm cá tra giống cho nhiều thanh niên trong xã, rất nhiều người đã thoát nghèo như anh, làm ăn ngày càng hiệu quả.

Tấn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.