Người trẻ thích cách Midu đáp trả người yêu phản bội: 'Anh nghĩ anh là ai'

07/01/2020 14:35 GMT+7

Những ngày qua, giới trẻ thích thú khi xem MV ca nhạc đầu tay của nữ diễn viên Midu. Nhiều bạn thích thú vì cách đáp trả người yêu phản bội bằng câu nói như tựa đề của bài hát 'anh nghĩ anh là ai' của Midu.

Trên các trang mạng xã hội, người trẻ bắt đầu chia sẻ câu nói “Anh nghĩ anh là ai?”, có bạn thì biến tấu thành những câu nói vui, nhưng cũng có bạn lại lấy đúng ý nghĩa như muốn gửi gắm đến người đã từng yêu và từng phản bội mình.

Có thể nói, MV đầu tay của nữ diễn viên “Thiên mệnh anh hùng” được nhiều bạn trẻ đón nhận và yêu thích, bởi vì nhiều bạn gái trẻ thấy được bóng dáng của mình trong đó, và đồng cảm khi biết trước đây Midu đã từng bị phản bội và gặp sóng gió trong chuyện tình cảm.

Điều đặc biệt, trong MV này, Midu đã truyền đi thông điệp cho các chị em phụ nữ về sự mạnh mẽ, vui vẻ và lạc quan bước qua mọi sóng gió.

“Anh nghĩ anh là ai mà có thể gây đau khổ?”

Chia sẻ với người viết về câu chuyện sẽ đáp trả như thế nào khi bị người yêu phản bội, Nguyễn Trần Huyền Anh, cựu sinh viên Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông TP.HCM, đã nhắc đến câu hát trong MV của Midu: “Mình tâm đắc câu hát của Midu anh nghĩ anh là ai?, trước đây mình bị phản bội nhưng lúc đó chỉ biết đau khổ rồi ủ rủ, những giờ nếu được quay lại ngày đó, mình sẽ đáp trả rằng anh nghĩ anh là ai mà có thể gây đau khổ cho người khác?

Midu trong MV Anh nghĩ anh là ai

CHỤP MÀN HÌNH

Trần Thị Mỹ Ngọc, sinh viên Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, cũng tâm đắc với câu nói anh nghĩ anh là ai khi dùng để nói cho người đàn ông đã phản bội mình. Ngọc nói nếu khi bị phản bội, Ngọc sẽ làm để kiếm thật nhiều tiền. “Để mình giàu hơn anh ta, phải để anh ta thấy hối hận vì đã buông tay mình trong lúc mình không có gì”, Ngọc nói.

Còn Trần Ngọc Bội Trân, sinh viên Trường ĐH An Giang, thì kể: “Mình đã từng chứng kiến bạn thân bị người yêu phản bội, bạn ấy khóc, như thể sống không thể thiếu người đó, rồi thậm chí xỉu luôn trong lớp. Con gái mình thường yếu đuối như vậy, nhưng mình khuyên có thể giờ bạn đang đau khổ, nhưng tại sao lại hành hạ bản thân mình, trong khi đó người ta đâu cần tới bạn. Mình khuyên bạn đó cứ khóc cho đã rồi đi tìm cho mình mục đích cuộc sống, mình phải sống như thế nào để họ nể và thấy nuối tiếc khi để mất mình”.

Với Trân thì chưa bao giờ đặt quá nhiều niềm tin vào tình yêu, nhưng nếu có bị phản bội thì cô nàng sẽ chia tay thẳng thừng và không cho cơ hội lần hai.

Khi tâm lý bị đè nặng, tình cảm bị tổn thương, chúng ta có quyền buồn nhưng không đồng nghĩa được buông xuôi hoặc tổn hại đến bản thân

Chuyên gia tâm lý Chế Dạ Thảo

“Vì thanh xuân mình ngắn lắm với lại mình biết giá trị bản thân đừng dành cho những người không xứng đáng. Trong tình yêu, mình luôn quan điểm rõ ràng yêu mình thì phải cho mình hạnh phúc, mình có những nguyên tắc cho riêng mình. Còn nếu trả thù thì cũng không nên, mình hãy học lại cách yêu do mình yêu sai người, và người phụ nữ quyến rũ nhất là biết làm mình hạnh phúc, mình sẽ chọn lựa kỹ càng và phải tự mở lòng vì còn có người tốt đang chờ mình, vì cuộc sống luôn có tình yêu”, Trân bày tỏ.

Hãy thầm cảm ơn những tổn thương

Nguyễn Thị Thanh Khoa, Hoa hậu Sinh viên thế giới 2019, kể: “Cách đây 7 năm mình từng bị người yêu phản bội, lúc ấy thật sự bản thân bị tổn thương rất nhiều và suốt nhiều năm liền mình vẫn mang sự ám ảnh ấy trong tim. Có thể nói khi chia tay không phải vì mình luyến tiếc người cũ, mà là vì mình luyến tiếc những ký ức và kỷ niệm rất đẹp với người ấy. Nên mình đã lao đầu vào công việc, học hành và bắt đầu làm tình nguyện viên những dự án từ thiện để khiến mình bận rộn không có thời gian nhớ tới những điều không vui. Đó là cách vượt qua của mình và dần dần qua năm tháng đó cũng là cách để mình đáp trả lại người từng làm mình tổn thương rất nhiều”.

Khoa cũng gửi gắm: “Mình biết ngoài kia cũng có rất nhiều cô gái đã và đang bị tổn thương như mình đã từng, mình chỉ muốn đôi lời nhắn nhủ đến các bạn gái ấy. Dù có đến tận cùng của đau khổ vì bị phản bội nhưng hãy mạnh mẽ lên và nghĩ đến đấng sinh thành của mình. Hãy yêu bản thân hơn, lấy đó làm động lực để trở nên tốt hơn rồi sẽ có một ngày bạn thầm cảm ơn vì những tổn thương bạn từng chịu đựng đưa bạn đến những thành công như ngày hôm nay. Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương và tôn trọng, đừng nuối tiếc những gì không xứng đáng mà hãy tiếp tục ngẩng cao đầu bước tiếp rồi bạn sẽ hãnh diện về điều đó”.

Theo chuyên gia tâm lý, thạc sĩ giáo dục Chế Dạ Thảo (giảng viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM) thì yêu càng sâu, khi bị phản bội các bạn nữ tổn thương càng nhiều, mỗi một người sẽ có cách phản ứng khác nhau, từ mạnh mẽ tới nhẹ nhàng, từ tích cực cho tới tiêu cực, nhưng tất cả đều phải mang trong mình nỗi buồn lớn, ảnh hưởng tới tâm trạng, sức khỏe và cuộc sống. Khi tâm lý bị đè nặng, tình cảm bị tổn thương, chúng ta có quyền buồn nhưng không đồng nghĩa được buông xuôi hoặc tổn hại đến bản thân.

“Lời khuyên cho các bạn, trước hết là dành thời gian cho công việc, người thân hoặc những đam mê cá nhân lành mạnh, hạn chế ở một mình nhiều, nghe nhạc hoặc phim buồn. Thứ hai, giải phóng năng lượng và cảm xúc tiêu cực vào các hoạt động như chơi thể thao, ca hát, những đam mê cá nhân. Thứ ba, chăm sóc bản thân, sức khỏe và sắc đẹp, khi khỏe mạnh và xinh đẹp, phụ nữ tự tin và suy nghĩ tích cực hơn. Cũng như là nên lên kế hoạch chi tiết cho công việc hài hòa với giao lưu và mở rộng mối quan hệ”, chị Thảo khuyên.

Người viết cũng xin kết lại bằng những tâm sự của Huyền Anh: “Chúng ta là phụ nữ, nếu sinh ra không được yêu thương mà còn bị phản bội thì chúng ta hãy học cách yêu thương bản thân mình. Dù nhiều khi nghĩ lại cũng thấy tủi thân, rằng tại sao phải dặn lòng là tự yêu bản thân mình, phụ nữ có quyền để được yêu thương mà. Nhưng cứ như thế đi, chúng ta độc lập, cuộc sống của chúng ta sao cần ai dẫn lối và anh nghĩ anh là ai chứ, rồi cũng chỉ là người dưng ngược lối. Những người nào ở lại với chúng ta, người đó mới là người xứng đáng để ta quan tâm và trân trọng. Các bạn gái đừng vì một ai đó mà mất lòng tin hay sợ hãi, thanh xuân của chúng ta ngắn lắm”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.