Những ngôi nhà thanh niên

Mạnh Cường
Mạnh Cường
18/06/2021 08:38 GMT+7

Tuổi trẻ tỉnh Quảng Nam vừa chung tay sửa chữa, xây mới nhiều căn nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn . Những ngôi nhà thanh niên trở thành nơi giới trẻ gửi gắm tình cảm, dành cho đồng bào gặp hoạn nạn...

Bước vào căn nhà mới vừa được các đoàn viên, thanh niên xây dựng, niềm vui hiện rõ trên gương mặt anh Bh’nướch Ngặ (40 tuổi, ở thôn Abát, xã Chà Vàl, H.Nam Giang, Quảng Nam). Gia đình anh Ngặ là hộ dân khó khăn nhất của thôn Abát. Lâu nay, 5 thành viên trong gia đình tá túc trong căn nhà tạm bợ chỉ chừng 20 m2. Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn ấy, Đoàn xã Chà Vàl đã đứng ra vận động được hơn 30 triệu đồng và lên kế hoạch xây nhà tình nghĩa. Gần 100 ngày công của thanh niên được huy động...
Mới đây, căn nhà gỗ khang trang đã hoàn thành và bàn giao trong niềm vui của gia đình Bh’nướch Ngặ. “Lâu nay, vợ chồng mình cùng hai con nhỏ phải ở trong căn nhà chật hẹp. Mùa mưa thì dột, mùa nắng nóng như đổ lửa. Nhờ các bạn đoàn viên thanh niên mà vợ chồng mình có nhà mới ở rồi!”, anh Ngặ xúc động. Ngày bàn giao nhà mới, Đoàn xã Chà Vàl lồng ghép tổ chức “bữa cơm đội viên” cho các con nhỏ của anh Ngặ. Mỗi người một việc, từ quét dọn, lau chùi nhà cửa cho đến chế biến thức ăn, tặng quà... Một bữa tiệc tân gia ấm áp mà tuổi trẻ địa phương dành tặng anh Ngặ.
Huyện đoàn Nam Giang cũng vừa khởi công xây dựng công trình nhà ở cho hộ Ka Hiên Đôn, một gia đình có công với cách mạng thuộc diện khó khăn ở thôn Pà Dá, xã Cà Dy. Công trình xây dựng trên tổng diện tích hơn 80 m2, theo quy mô nhà cấp 4, gồm xây mới và nâng cấp nhà cũ, tổng kinh phí hơn 75 triệu đồng. Ngoài khoản hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công (40 triệu đồng), Huyện đoàn Nam Giang vận động các nhà hảo tâm ủng hộ tiền mặt, nguyên vật liệu xây dựng với kinh phí hơn 35 triệu đồng. Hàng chục thanh niên địa phương cũng được huy động góp ngày công vận chuyển vật liệu, dựng nhà…
Không chỉ kết nối xây dựng nhà tình nghĩa, thời gian qua, tuổi trẻ Nam Giang còn vận động hỗ trợ nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Anh Bùi Thế Anh, Bí thư Huyện đoàn Nam Giang, nhắc lại hoàn cảnh vợ chồng Blúp Ví (ở thôn Glêê, xã Tà Bhing) với nỗi xúc động. Căn nhà gỗ vừa mới xây dựng của gia đình họ không may bị hỏa hoạn thiêu rụi, không còn chỗ để trú ngụ với hai bàn tay trắng. “Chúng tôi kêu gọi, vận động từng đoàn viên thanh niên hỗ trợ để vợ chồng anh Ví vượt qua khó khăn. Lực lượng thanh niên, dân quân địa phương cũng đã giúp dọn dẹp hiện trường, dựng lại nhà mới cho vợ chồng Ví”, anh Bùi Thế Anh nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.