Những tờ lịch vơi đi

07/12/2014 03:10 GMT+7

Thời gian một năm gần cạn. Trong một năm, chắc hẳn mỗi chúng ta ai cũng có niềm vui, nỗi buồn và cả những ước mơ chưa thực hiện được.

Một năm sắp hết, những tờ lịch vơi đi. Cuối năm, bloc lịch trong nhà chỉ còn mấy tờ mỏng manh phất phơ với gió. Người trong nhà đi qua đi lại chép miệng bảo tết tới nơi rồi, chưa làm được gì.

Có người bồi thêm, tết này không biết lấy đâu ra tiền chơi tết. Thế đấy, có người mong tết đến, có người rầu vì tết. Muôn mặt cuộc đời, nhiều biểu cảm khác nhau. Chỉ có thời gian là tuần hoàn không mệt mỏi.

Những tờ lịch vơi đi, tuổi đời ta ngày càng tăng lên. Cuối năm, ngồi chiêm nghiệm lại mình để tránh điều dở, phát huy điều hay, vừa thuận lẽ tự nhiên, vừa là việc nên làm.

Cuộc sống của mỗi chúng ta thường khác nhau hoàn cảnh, cuối năm có điều gì chưa đạt được thì cũng đừng quá bi quan mà để mình đi chệch hướng. Những tờ lịch vơi đi, trong ta chắc hẳn phải còn lại những gì có ý nghĩa để đón chào năm mới.

Trần Thành Nghĩa

>> Xua tan nỗi buồn
>> Nỗi buồn... họp lớp
>> Nỗi buồn có ích

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.