Tấm vé nghĩa tình

22/01/2006 21:41 GMT+7

Sáng 21/1, Trung tâm hỗ trợ sinh viên (SV) TP.HCM đã tổ chức lễ tiễn 3.000 SV về quê ăn Tết (vé xe miễn phí)... Rất nhiều SV đã 3 - 4 năm rồi chưa về được quê ăn Tết (do không có khả năng mua vé tàu, xe) mừng và xúc động đến rơi nước mắt... >> Sài Gòn lộng lẫy "Dáng xuân" >> Xuyên Việt, thăm họ hàng... >> Đi nước ngoài, về quê

Bạn Đinh Ngọc Lới - SV Trường CĐ công nghệ quản lý doanh nghiệp cho biết, tối qua bạn ngủ không được vì sợ... xe chạy mất. Lới dự định: "Đã lâu không về quê nên đây là dịp đi thăm người thân, bạn bè. Tụi mình hẹn nhau sáng mùng 3 Tết sẽ đi Hà Nội chơi". Còn bạn Tạ Thị Liễu - SV Trường ĐH sư phạm kỹ thuật (quê ở Ninh Bình) tâm sự: "Việc đầu tiên khi bước vào nhà là em sẽ ôm mẹ thật chặt. Em sẽ đi thăm người thân, bạn bè. 4 năm xa quê nên bây giờ những kỷ niệm xưa cứ tràn về, em mong được về nhà lắm rồi!”. Một trong những người may mắn khác là bạn Đào Thị Hồng Hoa - SV Trường CĐ kinh tế đối ngoại, mặc dù không có tên trong danh sách nhận vé về quê nhưng bạn vẫn mang đồ đạc lên Nhà văn hóa  Thanh niên đợi, cuối cùng bạn cũng được xếp lên chiếc ghế dự phòng. Quê ở Ninh Thuận nhưng từ ngày vào đại học đến giờ Hồng Hoa mới được về thăm nhà lần đầu. Hồng Hoa cười rất tươi và cho biết kế hoạch sẽ cùng gia đình làm bánh bông lan cho mọi người cùng thưởng thức...

Thiên Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.