Thưởng thức và chia sẻ: Lựa chọn

Nếu có thể chọn ai đó để yêu, hãy chọn người luôn làm bạn mỉm cười thay vì khiến bạn cứ day dứt, khắc khoải. Hãy chọn ai đó có thể là chỗ dựa để bạn an tâm tựa vào thay vì cảm giác chông chênh, trống trải...

Đứng trước một ngã ba, tôi sẽ không chọn con đường ngắn hơn mà khấp khểnh, gồ ghề hay đông đúc. Tôi sẽ chọn con đường dài hơn nếu con đường ấy rợp cây xanh, yên tĩnh, dẫn qua những ngôi nhà có hàng giậu xinh xắn. Cảm giác thư thái khi đi trên một con đường xinh đẹp sẽ tạo cho tôi cảm giác đường về ngắn hơn.
Tôi chọn công việc phù hợp với đam mê và khả năng của mình thay vì công việc hứa hẹn triển vọng với những yêu cầu mà tôi không chắc mình có đủ kỹ năng để đáp ứng. Công việc với những mời gọi hấp dẫn có thể tạm thời thỏa mãn cái tôi kiêu hãnh nhưng không đảm bảo giữ chân bạn dài lâu sau những bất mãn, thử thách về áp lực, khó khăn cũng như lòng kiên trì theo đuổi.
Nếu có thể chọn ai đó để yêu, hãy chọn người luôn làm bạn mỉm cười thay vì khiến bạn cứ day dứt, khắc khoải - Ảnh minh họa: Shutterstock
Nếu có thể chọn ai đó để yêu, hãy chọn người luôn làm bạn mỉm cười thay vì khiến bạn cứ day dứt, khắc khoải. Hãy chọn ai đó có thể là chỗ dựa để bạn an tâm tựa vào thay vì cảm giác chông chênh, trống trải ngay cả khi người ấy đang ở bên. Với người có thể hiểu mình ngay cả khi ta im lặng, bạn không cần phải nói nhiều hay nhọc lòng nghĩ ngợi. Có điều, trong nhiều trường hợp, lý trí đành phải nhượng bộ trước sự lựa chọn của trái tim.
Có những sự lựa chọn khiến người ta lao tâm khổ tứ nhưng cũng có những lựa chọn đem đến lợi ích trước mắt khiến người ta không đủ mạnh mẽ để khước từ. Nếu đủ kiên định để không bị cám dỗ bởi những điều phù phiếm, lấp lánh bên ngoài, hãy chọn những gì bền vững, phù hợp và có thể gắn bó với bạn dài lâu…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.