'Giọng hát Việt nhí': Noo Phước Thịnh 'khai chiến' với Đông Nhi, Vũ Cát Tường

14/08/2016 09:56 GMT+7

(iHay) Bị giọng hát nhí đến từ Đắk Nông làm say mê, nam ca sĩ Mãi mãi bên nhau quyết làm kẻ thù với các huấn luyện viên còn lại.

(iHay) Vì cô bé Hồ Thảo Nguyên - giọng ca nhí đến từ Đắk Nông mà Noo Phước Thịnh tuyên bố khai chiến, sẵn sàng làm kẻ thù với Đông Nhi - Ông Cao Thắng và Vũ Cát Tường trong tập 4 The Voice Kids 2016. 

>> 'Giọng hát Việt nhí': Giám khảo trổ tài tiếng Anh giành giật 'thiên thần Nga'
>> Cẩm Ly nhường Minh Tuyết cho Đan Trường, đòi 'giải quyết' Noo Phước Thịnh

Hồ Thảo Nguyên (10 tuổi) có giọng ca thánh thót như một thiên thần 
Thể hiện giọng hát opera cao vút qua ca khúc Omio Badbino Puccini, Hồ Thảo Nguyên khiến các huấn luyện viên Giọng hát Việt nhí ngẩn ngơ. Ngoài giọng hát, cô bé còn gây ấn tượng về ngoại hình xinh xắn, đáng yêu khi diện chiếc đầm trắng tinh khôi cùng vòng hoa dễ thương trên đầu. 
Khi giọng ca đến từ Đắk Nông vẫn chưa thể hiện hết ca khúc, Noo Phước Thịnh đã tiến đến gần phía sân khấu ngồi đợi sẵn. Anh còn thẳng thừng tuyên bố: “Chú sẽ làm kẻ thù với tất cả các huấn luyện viên còn lại nếu họ giành chon với chú".
Sau khi nghe Noo Phước Thịnh tuyên chiến, Đông Nhi lém lỉnh đáp trả: "Chỉ có ác quỷ mới có kẻ thù thôi còn chúng ta là thiên thần nên chúng ta chỉ có thể làm bạn với nhau”. Bên cạnh đó, Đông Nhi còn “khoe” thành tích của mình để thuyết phục bé về đội. Cô nói: “Dòng nhạc opera nếu mà con muốn luyện cô Nhi có thể dạy cho con được vì cô Nhi thi 10 điểm môn opera ở trường Nhạc viện thành phố. Cô là Á khoa khoa Thanh nhạc chuyên hát opera luôn".
Noo Phước Thịnh say mê giọng ca của em đến nỗi phải chạy đến gần sân khấu để chờ đợi 
Thế nhưng, cuối cùng, cô bé quyết định về với Vũ Cát Tường
Noo Phước Thịnh tiếp tục tung chiêu. Anh nói: “Chú không phải Á khoa hay Á quân của một chương trình nào cả mà chú đi bằng ước mơ của chú, bằng hai bàn tay trắng. Ngày trước chú hát không được hay nhưng chú đã tôi luyện rất nhiều, chú vượt qua được chính mình. Bất cứ điều gì chú ước mơ chú đều làm được và chúng ta giống nhau chỗ đó. Chú rất trân trọng giọng hát của con. Chú rất, rất muốn, thậm chí muốn phát khóc lên được con sẽ về với đội của chú".

Không chịu thua Đông nhi và Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường cũng nêu ra điểm mạnh của mình: “Con là một cô bé thông minh thì với tư chất thông minh đó, con chỉ cần một người định hướng chính xác cho con, con sẽ đạt được đến ước mơ của con bằng chính tài năng của con. Chỉ có Tường vừa là nhạc sĩ, vừa là ca sĩ thôi nên Tường biết cách nào để giọng hát của con tốt hơn, sắc sảo hơn".

Sau khi 4 vị huấn luyện viên thuyết phục, cuối cùng, Hồ Thảo Nguyên đã lựa chọn về đội của Cát Tường trong sự tiếc nuối của các huấn luyện viên còn lại. 
Cùng nhìn lại những tiết mục trong tập 4, phát sóng tối 14.8 Giọng hát Việt nhí:
Thể hiện cảm xúc ca khúc Quê nhà, Nguyễn Hoàng Vân Trang được cả 4 vị huấn luyện viên bấm chọn. Cuối cùng, người thuyết phục thành công em về đội của mình là Vũ Cát Tường 
Vũ Cát Tường ấn tượng giọng ca Lời ru một đời - Nguyễn Thị Thùy Trang và quyết định chọn em vào vòng trong 
 Nguyễn Tiến Hiếu thể hiện ca khúc Hiên ngang, được Vũ Cát Tường tuyển chọn làm chiến binh
Nguyễn Hải Anh khoe giọng hát với Born this way được huấn luyện viên Vũ Cát Tường lựa chọn
Được cả 4 huấn luyện viên chọn nhưng Lê Khánh Linh - giọng ca thể hiện Tôi mơ một giấc mơ quyết về đội Đông Nhi - Ông Cao Thắng 
Thể hiện tốt ca khúc Huyền thoại hồ Núi Cốc, Lê Quang Diễn được Noo Phước Thịnh chọn vào vòng trong 
Trần Tina chọn làm học trò Noo Phước Thịnh sau khi thể hiện ca khúc Uống trà đầy ấn tượng
Thể hiện ca khúc Mẹ đầy xúc động, Duy Linh được Noo Phước Thịnh và Vũ Cát Tường bấm chọn. Tuy nhiên, em quyết về đội Noo Phước Thịnh vì cảm thấy đồng cảm với vị huấn luyện viên này hơn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.