Góc nhìn mới về ‘Lôi Vũ’ qua những nghệ sĩ trẻ

Hoàng Kim
Hoàng Kim
03/09/2020 17:00 GMT+7

Thật không ngờ một dàn diễn viên trẻ mới học nghề một năm rưỡi mà đã diễn được vở kịch Lôi Vũ thuyết phục người xem.

Lứa học trò khóa nâng cao của NSND Hồng Vân đã làm lễ tốt nghiệp bằng vở kịch Lôi Vũ nặng ký vào đêm 2.9 tại sân khấu kịch Phú Nhuận (TP.HCM) rất đông khán giả.
Lôi Vũ là vở kịch nổi tiếng của Nhà hát kịch sân khấu nhỏ TP.HCM (sân khấu 5B) một thời với các ngôi sao: Hồng Vân, Thành Lộc, Việt Anh, Hữu Châu, Minh Trang, Quốc Thảo, Minh Hải, Phương Linh, giờ dựng lại với những gương mặt mới toanh quả là một thử thách quá lớn. Nhưng với “lò” đào tạo của Hồng Vân, thì chị chủ trương bắt các học trò phải diễn được những vở chính kịch như thế mới cho tốt nghiệp. Và khán giả đã đón xem với sự… hồi hộp.

Cảnh trong vở Lôi Vũ diễn đêm 2.9

ẢNH: H.K

NSND Hồng Vân và NSND Việt Anh, NSƯT Hữu Châu - những người năm xưa từng bật sáng với Lôi Vũ, giờ quay lại chăm chút cho đàn em với sở trường mạnh nhất của mình. Hồng Vân chuyên về dàn dựng, Việt Anh chuyên về kỹ thuật biểu diễn, còn tiếng nói sân khấu thì khó ai qua được Hữu Châu. Vì vậy bản dựng mới của Lôi Vũ có những nét mới, như múa, hồi tưởng, gần gũi với khán giả hôm nay. Các học viên chia nhau mỗi vai 2 người cùng diễn, cùng dìu nhau qua hết 3 tiếng đồng hồ trong căng thẳng và chinh phục.
Thực sự khán giả đã công tâm khi không so sánh các em với những “cái bóng” quá lớn ngày xưa, mà chỉ xuýt xoa nhìn nhận thành quả trước mắt, rung động trước mắt. Còn với lớp khán giả trẻ chưa từng xem Lôi Vũ ngày trước thì thật sự bị cuốn theo câu chuyện và lối diễn, vỗ tay không ngớt. Hình như không phải là vở tốt nghiệp nữa, mà là một vở công diễn đàng hoàng với mọi thứ chuẩn bị chỉn chu, nghiêm túc, từ biểu diễn cho tới cảnh trí, đạo cụ, trang phục... Nó làm người ta nể nang phương pháp đào tạo của Hồng Vân và dàn giáo viên bộ môn như Việt Anh, Thanh Thủy, Hoàng Sơn, Hữu Châu...

Thế hệ trẻ tiếp nối chặng đường sân khấu

Đêm 1.9, Hồng Vân còn tổ chức một buổi thi học kỳ cho học viên khóa 16 tại sân khấu Chợ Lớn (TP.HCM). Chương trình phong phú đến nỗi có thể ví như một show tổng hợp đầy thuyết phục. Đủ các tiểu phẩm thể hiện rõ những môn học của các học viên như giải phóng cơ thể, kỹ thuật biểu diễn, tiếng nói sân khấu... nhưng khán giả vẫn có thể thưởng thức một cách tự nhiên bởi các tiểu phẩm được thể hiện và liên kết như một show nghệ thuật, không bị rời rạc và “lộ” chất “thi cử”.

Tiểu phẩm về chợ nổi miền Tây của học viên K.16

ẢNH: H.K

Tiểu phẩm về cuộc đời Hồ Xuân Hương đầy chất thơ, khán giả vừa bùi ngùi thương cho một kiếp tài hoa, vừa rung động khi nghe lại những câu thơ bất hủ được đọc bằng giọng miền Trung. Câu chuyện của lão Hạc cũng cảm động không kém với giọng Bắc ngọt ngào. Tiểu phẩm về chợ nổi miền Tây được diễn bằng chính các học viên miền Tây dễ thương và hài hước. Kết thúc là một tiểu phẩm về 12 cô gái Đồng Lộc khiến người xem thắt lòng. Càng bất ngờ hơn khi biết đó là lứa học viên mới tuyển vào được 3 tháng khóa cơ bản. Số lượng đông đến hơn 50 em, vậy mà thầy cô vẫn dạy được như thế thì không thể phủ nhận hiệu quả đào tạo của các “lò” sân khấu hiện nay.

Tiểu phẩm về Hồ Xuân Hương của học viên K.16

ẢNH: H.K

Một thế hệ nghệ sĩ trẻ tiếp bước đàn anh đàn chị, có thể đảm đương trọng trách diễn những vở nặng ký như Lôi Vũ khiến khán giả hy vọng rằng sắp tới, sân khấu TP.HCM sẽ có đội ngũ kế thừa xứng đáng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.