Gọi học sinh từ… 3 giờ sáng!

16/01/2016 16:24 GMT+7

Tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Đăk Roong, xã Đăk Roong, huyện Kbang, cách trung tâm tỉnh Gia Lai hơn 150 km, thầy cô phải vượt suối sâu, đường đất trơn trượt đón học sinh đến lớp.

Tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Đăk Roong, xã Đăk Roong, huyện Kbang, cách trung tâm tỉnh Gia Lai hơn 150 km, thầy cô phải vượt suối sâu, đường đất trơn trượt đón học sinh đến lớp.

Điều đặc biệt là những “cuốc” xe như thế này được bắt đầu từ 3 giờ sáng bởi đến sáng, các em theo bố mẹ lên rẫy không thể tìm được.
Cứ chiều đến, 6 thầy cô giáo lại vượt quãng đường rừng gần 20 km chở các em về nhà, đến tối chủ nhật lại đến tận nhà chở các em ra lớp. Tiền xăng xe các thầy cô tự bỏ tiền túi. Chính vì sự tận tụy của họ mà tỷ lệ học sinh ra lớp luôn đạt trên 99%.
Những khi học sinh gặp cảnh "trái gió trở trời", các thầy cô nơi đây lại phải trắng đêm chăm sóc. Không những thế, họ còn đóng góp ngày công, kêu gọi sự hỗ trợ từ nhiều nguồn để góp phần xây dựng nên ngôi trường sạch đẹp.
Và từ thung sâu đại ngàn, ngôi trường với lòng từ tâm của các thầy cô giáo đã đưa con chữ đến với học sinh nghèo ở các bản làng xa vắng.
Các em được sinh hoạt trong môi trường khang trang

Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Đăk Roong
Vượt suối đưa các em đến lớp
Tìm các em ra lớp từ... 3 giờ sáng
Đón học sinh từ nhà đầm ra lớp
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.