Hà Anh Tuấn sưởi ấm hàng ngàn khán giả giữa đêm đông Đà Lạt

24/12/2018 11:47 GMT+7

'Chương trình Gấu kết thúc rồi, mình về thôi'. 'Không anh ơi, không anh!'. Đáp lại sự yêu mến của người hâm mộ, Hà Anh Tuấn đã hòa giọng cùng họ, để 'mai tôi sẽ rời xa núi đồi, sẽ mang theo hương đêm ngày cũ…'.

Trong Hà Anh Tuấn - See Sing Share concert chủ đề Gấu (diễn ra tối 23.12 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt), Hà Anh Tuấn chinh phục khán giả Đà Lạt bởi giai điệu du dương của Phố mùa đông, với những lời hát bảng lảng như khói sương mà vương vấn mãi, “dẫn” người nghe miên man theo câu chuyện âm nhạc giàu cảm xúc trong gần 3 giờ đồng hồ.
Mà nói vui như nhiều khán giả, “mùa đông không lạnh là có thật”, bởi bằng những bài hát được làm mới, làm “ấm” khi hòa cùng dàn nhạc giao hưởng Sai Gon Pops Orchestra và ban nhạc nhẹ, cộng với giọng hát Hà Anh Tuấn giàu cảm xúc.
Khoảng 5.000 khán giả đã không ngại "đêm đông lạnh giá" để đến hòa cùng âm nhạc của Hà Anh Tuấn ẢNH: QUÂN NAM
Không chỉ dẫn dắt cảm xúc người nghe qua những giai điệu gắn với thương hiệu See Sing Share hay những bản mashup dành riêng cho thành phố sương mù này, Hà Anh Tuấn còn làm chủ không gian âm nhạc của mình khi cũng là người dẫn chuyện, kết nối ký ức và hiện tại, với một tâm thế vừa lãng mạn mà cũng thật thực tế.
Sự lãng mạn mà thực tế ấy có thể thấy khi anh chia sẻ rằng: “Tài sản lớn nhất, quý nhất trong See Sing Share ở Đà Lạt của Hà Anh Tuấn chính là anh em kỹ thuật, hơn 100 người đã dành cả một tuần nay lăn lộn vì chương trình mà không bao giờ xuất hiện dưới ánh đèn như Hà Anh Tuấn. Ngay lúc này, họ cũng đang cùng Tuấn thực hiện một giấc mơ, giấc mơ âm nhạc mà Tuấn gọi đó là Đà Lạt. Tuấn xin giữ tất cả anh em làm tài sản của Tuấn”.
Sân khấu thiết kế theo mô hình tổ chim được dựng lên thật đẹp, thật lãng mạn trong sân trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt ẢNH: BTC
Trong câu giới thiệu khác về mô hình tổ chim của sân khấu, Tuấn bảo mình tuổi tí, concert mang tên Gấu nhưng không biết tại sao đạo diễn lại bắt làm chim. “Chắc có lẽ do mình thích bay nhảy. Nếu đúng như vậy thì tổ chim này đâu chỉ có một mà rất nhiều con chim tài hoa, và mỗi lần bay thì bay tập thể chứ không bao giờ một mình. Đất lành thì chim đậu, Đà Lạt là một vùng đất lành như vậy”, anh nói.
Ca sĩ khách mời Nguyên Hà cho biết cô cũng chính là fan của Hà Anh Tuấn ẢNH: QUÂN NAM
Khách mời thứ hai trong đêm nhạc là Thùy Chi, đã cùng Hà Anh Tuấn mang đến phiên bản mới của Tháng tư là lời nói dối của em ẢNH: QUÂN NAM
Và nữa, khi hát về những bản tình ca dù không có chữ Đà Lạt nhưng mặc nhiên Hà Anh Tuấn và những người yêu nhạc nghĩ rằng được viết riêng cho Đà Lạt. Anh cũng tâm sự: “Dù có những câu hát nói về những điều mà Đà Lạt không có nhưng Tuấn đã kịp thời liên lạc với nhạc sĩ, thì được xác nhận: cứ nghĩ nó là Đà Lạt và đừng hỏi gì thêm. Vì thế Tuấn nghĩ ra một bài học, đôi khi không nên đi tận cùng của sự thật, hãy đi đến lúc nào mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc thì thôi”.
Khi chia sẻ về niềm hạnh phúc lẫn tự hào của mình khi nhìn thấy khán giả xếp hàng dài cả tiếng đồng hồ để xem chương trình, Tuấn nói: “Gần đây có nhà báo hỏi Tuấn là: nghe nói anh rất giàu, có thể tiết lộ tài sản có bao nhiêu không? Tuấn bảo không, vì chẳng ai đi kể tài sản mình có bao nhiêu… Trước khi ra sân khấu biểu diễn, Tuấn cứ nghĩ mãi về một điều: mình hơn người ta cái gì và thua người ta cái gì. Nếu kể về tiền bạc thì mình nhỏ bé quá. Cuối cùng Tuấn phát hiện ra tài sản lớn nhất của Hà Anh Tuấn chính là giá trị cộng lại của tất cả những người đang ngồi đây. Tất nhiên không phải giá trị từ tiền của quý vị (cười), mà Tuấn tính đến sự hạnh phúc của quý vị, tính đến những trải nghiệm làm cho quý vị sẽ phải nhớ cả một đời. Tuấn hy vọng đêm nhạc hôm nay sẽ làm cho tài khoản tâm hồn của quý vị tăng một khoản đáng kể”. 
Hà Anh Tuấn đã rất biết cách làm ấm lòng biết bao người hâm mộ dù đi xem show một mình ẢNH: QUÂN NAM
 Hà Anh Tuấn cho rằng mình hát chưa chắc hay, nhưng thật. “Khi cảm thấy thật thà nhất, quý vị hãy đến với âm nhạc của Hà Anh Tuấn. Vì trong tận cùng nỗi đau nỗi buồn của những bài hát Hà Anh Tuấn có một chút dư vị của hạnh phúc. Hạnh phúc vì chúng ta đã có cơ duyên đến với cuộc đời này. Tất cả niềm vui nỗi buồn của chúng ta đều là tài sản quý giá. Thế nên chúng ta không ai may mắn hay bất hạnh hơn ai mà chỉ có khác nhau ở con đường cuộc đời ban tặng”, anh thổ lộ.
Khi chào tạm biệt cũng là lúc anh khiến khán giả nôn nao về một dự án âm nhạc mới - Truyện ngắn, kết hợp cùa nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh ẢNH: QUÂN NAM
Trong đêm nhạc, anh cũng kịp tiết lộ dự án âm nhạc năm 2019, là Hà Anh Tuấn hát nhạc Phan Mạnh Quỳnh mang tên Truyện ngắn. Theo anh, “không cần học giỏi văn mới viết được truyện ngắn, chỉ cần chúng ta sống trọn vẹn, sống thật, sống tận cùng cuộc đời của mình, niềm tin của mình, tình yêu của mình, thì sau khi đi hết cuộc đời này chúng ta sẽ để lại câu chuyện ngắn mang tên chính mình”.
Với câu chuyện mới này, anh hẹn khán giả trong concert tại Hội An.  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.