“Hà bá” nuốt đất ven sông Đồng Nai

20/10/2012 10:42 GMT+7

Nạn “cát tặc” trong những năm đã làm cho nhà cửa, đất đai người dân dọc 2 bên sông Đồng Nai rơi vào miệng “hà bá”.

Chỉ tay về phía mấy bụi tre lớn, bị bật gốc đang chìm một nữa dưới sông, bà Đào Thị Dung (62 tuổi, ngụ ấp Thới Sơn, xã Bình Hòa, H. Vĩnh Cửu) nói: “Hai năm trước tôi trồng hàng tre này cách bờ đến 5m. Vậy mà bây giờ nói vậy đó…”. Bà Dung dẫn chúng tôi đến một hàm ếch ven đường nói tiếp: “Chổ này nước cũng đã ăn vào tới gốc không sớm thì muộn rồi cũng sụp xuống sông. Hôm trước mới lở một mảng lớn”. Khi thấy chúng tôi cố nhoài người ra sát bờ sông để quan sát, bà Dung lên tiếng cảnh báo: “Mấy chú cẩn thận kẻo lọt xuống bây giờ, ở phía dưới đất sạt lở hổng chân rồi. Tôi lấy mấy cành cây che lên vậy thôi”.  Còn nhà anh Nguyễn Văn Thương (41 tuổi, ngụ ấp Bình Lục (xã Tân Bình, H.Vĩnh Cửu) cũng chịu tình cảnh tương tự. Anh Thương nói: “Lúc trước trồng mít, bưởi…làm kinh tế nhưng đều bị chìm hết xuống sông. Mấy năm nay chuyển sang trồng tre và mấy cây rễ nhiều để giữ đất nhưng cũng không ăn thua. Chỉ trong vài năm gần đây đất của tụi bị sông lấn cả 10m”.

 Sạt lở
Đất vừa mới sạt lở ngay cạnh nhà anh Nguyễn Văn Thương- Ảnh: Lê Lâm

Ở phía bên kia bờ (H. Tân Uyên, Bình Dương) cũng trong tình trạng sạt lở triền miên. Có mặt tại khu vực hành lang bờ kè chạy dọc theo sông Đồng Nai thuộc KP2, trị trấn Uyên Hưng (Tân Uyên) dài hàng chục mét cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Trên mặt đường nhựa cũng xuất hiện một số vết nứt dài chạy vào gần tới nhà dân. Anh Dương Hoàng Tân (KP2, thị trấn Uyên Hưng) nói: “Mấy ngày qua, do mưa lớn kéo dài  đã làm đất nhão, gây sạt lở cả bờ kè”. Ông  Phan Văn Miên- Phó Chủ tịch UBND thị trấn Uyên Hưng, cho biết: “Sau khi xảy ra vụ sạt lở tại khu vực hành lang bờ kè sông Đồng Nai thuộc KP2, lãnh đạo thị trấn và một số phòng, ban chuyên môn của huyện đã đến hiện trường ngay để kiểm tra. Trước mắt, đã cho người thu gom và cưa một số cây tại khu vực bị sạt lở, gắn biển cảnh báo để người đi đường lưu ý; đồng thời UBND thị trấn cũng đã làm báo cáo khẩn gửi lên UBND huyện có biện pháp”.

 Sạt lở
Sạt lở ngày càng nghiêm trọng ven sông Đồng Nai - Ảnh: Lê Lâm

Vấn nạn “cát tặc”

Khi hỏi về nguyên nhân sạt lở, người dân sống dọc ven sông đều cho rằng do nạn hút trộm cát gây nên. Bà Đào Thị Dung bức xúc: “Tụi tôi sống mấy chục năm nay ở đây có như vậy đâu, mặc dù đất có lở nhưng rất ít. Khoảng 4-5 năm nay, từ cái dạo nạn hút cát trên sông bắt đầu hoành hành thì đất ven sông trở nên lở mạnh và nhanh, cuốn theo cây cối công trình xuống sông nhìn mà đau cả ruột”. Bà Dung nói tiếp: “Đêm nào cũng vậy cứ khoảng 9 giờ là ghe hút cát xuất hiện và làm việc đến 3-4 giờ sáng. Con tôi cùng mấy người ở gần đây ngủ trong nhà nghe tiếng máy nổ là chạy ra rọi đèn pin, đập thùng, kêu la để xua đuổi… nhưng chẳng ăn thua. Bởi khi mình vô ngủ thì tụi nó lại quay lại hút tiếp”. Vào cuối tháng 6.2012 do quá bức xúc và lo lắng cho tài sản của mình cứ trôi dần xuống sông, gia đình bà Dung cùng những người hàng xóm trong đêm khuya đã thuê đò chạy ra sông để ngăn chặn, thậm chí năn nỉ “cát tặc” ngừng lại việc khai thác. Còn bà Mai Thị Liêm (80 tuổi, ở cạnh nhà bà Dung) tức tối nói: “Bị chúng tôi ở đây phản ứng dữ tụi nó nhiều lúc lại chơi chiêu. Chúng cho một chiếc ghe lớn đậu che khuất tầm nhìn để cho ghe nhỏ phía ngoài dễ bề hành động, đợi đến khuya thì len lỏi vào tận bờ, mỗi khi nước hạ là thấy bùn đất bị sạt xuống đóng từng lớp dày”.

Dù rất bức xúc  nhưng những người dân ở đây vẫn phải chịu đựng, tìm mọi biện pháp để giữ được tấc đất nào hay tấc đó chứ chẳng biết kêu ai. Bởi theo anh Thương, dù có báo công an xã tới đuổi rồi sau đó cũng đâu vào đấy. “Công an đứng trên bờ la, quá lắm thì bắn một hai phát súng cho tụi nó chạy rồi về nên tình hình sau đó vẫn không thay đổi”. Ông Đinh Tấn Hải – Bí thư kiêm Chủ tịch xã Bình Hòa cho biết: “Chính quyền thấu hiểu nỗi khổ này của dân nên rất chủ động, nỗ lực trong việc ngăn chặn, bài trừ cát tặt nhưng do lực lượng công an xã không đủ phương tiện và chức năng để kiểm tra, xử lý nên hiệu quả đạt được chưa nhiều. Vừa qua, Công an huyện và Công an tỉnh đã  về đây kiểm tra, bắt giữ 2 ghe hút cát lậu, phạt mỗi ghe 15 triệu đồng nên tình hình đã yên ổn trở lại…”

Lê Lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.