Hà Nội: "Phao" thi "nhuộm" trắng đường Cổ Nhuế

09/07/2007 12:35 GMT+7

Trưa nay (9.7), sau khi kết thúc buổi thi môn Văn - môn thi đầu tiên của đợt thi thứ 2 kỳ thi tuyển sinh đại học 2007, hai bên lề đường Cổ Nhuế - đoạn từ ngã tư Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng dẫn vào trường Học viện Cảnh sát nhân dân được "nhuộm" trắng bởi các "phao" thi kiểu “ruột mèo”.

Theo ghi nhận của PV Thanhnien Online, tại điểm thi số 7 - đặt ở trường tiểu học Cổ Nhuế (Từ Liêm - Hà Nội), các quán nước dọc theo tường bao quanh trường rất đông phụ huynh ngồi đợi thí sinh làm bài. Các phòng học ở tại điểm thi này được xây sát ngay tường bao, cách vị trí các quán nước chỉ khoảng 3m. Các thí sinh trong phòng thi tầng 2 hoàn toàn có thể nhìn xuống đường.

Đang ngồi chờ em thi, chị Hạnh đột nhiên giật mình vì một vật rơi trúng lưng. Nhặt lên xem thì đó là các “phao” thi được gấp nhỏ và cuốn thành một cục. Các phụ huynh chia nhau xem tờ phao và bàn luận. Quay đi một lúc, khi quay lại chúng tôi đã thấy các tài liệu “ruột mèo” này được các phụ huynh cầm trên tay rất nhiều.

Một người nhận xét: “Chắc là của thí sinh ở tầng hai ném ra ngoài cửa sổ. Chắc không trúng tủ nên ném đi đây mà”. Một bác lớn tuổi hài hước: “Chắc gì đã là của thí sinh ném ra, nhỡ nó ở trên cây rơi xuống thì sao, hay là chim nó cắp ra”. Mọi người cùng cười rôm rả, không ai quan tâm đến vấn đề: Tài liệu vẫn được các thí sinh lén lút mang vào trong phòng thi.

Khoảng 9h20, đã lác đác vài thí sinh ra sớm. Hỏi chuyện T. (thí sinh phòng 178) cậu hồn nhiên kể: “Phòng em mọi người xem tài liệu rất nhiều, nhưng em không có nên chẳng chép được gì, thà về sớm cho xong”.

"Phao" thi được vứt bỏ trên đường Phạm Văn Đồng

Sau T. ít phút, một thí sinh khi vừa ra khỏi cổng trường vài bước chân đã rút tài liệu trong túi vứt ngay xuống đất. PV Thanhnien Online chưa kịp nhặt lên xem thì đã có một thanh niên nhanh tay nhặt lên và giấu đi mất. Khi được hỏi cho xem nhờ thì thanh niên này tảng lờ đi.

Vấn đề phao thi được các bậc phụ huynh tiếp tục bàn luận sôi nổi, nhưng khi phát hiện ra chúng tôi là phóng viên thì một cô liền nói: “Thôi cháu ơi, cháu để cho các em yên ổn thi nốt ngày mai. Cháu chụp cái này lên làm gì”. Nói rồi cô cười bảo mọi người xung quanh: “Thôi mọi người đừng bàn luận chuyện này ở đây nữa”. Không hiểu, vì lo lắng cho con mình “bị bắt” hay vì đối với các bậc phụ huynh này việc “coi cóp” trong thi cử là một việc rất bình thường?

Hết giờ thi, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhỏ đối với Thượng tá Phạm Trung Hòa - Trưởng điểm thi số 7 - về vấn đề an toàn trong buổi thi đầu tiên. Thượng tá Hòa khẳng định: “Điểm thi số 7 đặt tại trường tiểu học Cổ Nhuế có 20 phòng thi, tỉ lệ thí sinh có mặt so với số thí sinh đăng ký ngày hôm qua là 414/480 thí sinh (86,25%). Công tác tổ chức thi và coi thi diễn ra rất an toàn. Không có phao thi trong phòng thi, cũng như không có trường hợp thí sinh nào bị thu tài liệu hay bị đình chỉ thi”.

Theo đồng chí Hòa, công tác kiểm soát được thực hiện rất nghiêm ngặt. Thí sinh qua cổng nếu có dấu hiệu nghi vấn sẽ cho khám xét để loại bỏ tài liệu ngay từ vòng ngoài. Do đó, công tác tuyển sinh diễn ra rất tốt.

Một số ảnh ghi nhận tại điểm thi số 7:

Phòng thi sát đường

"Phao" được ném qua cửa sổ

Phụ huynh nhặt "phao" thi và xem

"Phao" thi ném ngay sau cánh cổng trường, trước mặt các cán bộ cảnh sát

"Ruột mèo" trên đường từ ĐH Cảnh sát ra ngã tư Cổ Nhuế

"Ruột mèo" không còn tác dụng, ném đi thôi

Tạ Hương - Hồng Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.