Hà Tĩnh hoang tàn sau lũ

18/10/2013 09:00 GMT+7

Đến chiều tối qua, tại Hà Tĩnh, mưa lũ đã khiến 35 xã của 3 huyện miền núi Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê bị ngập sâu, 4 người chết và mất tích, hơn 12.000 ngôi nhà, nhiều trạm y tế, trường học bị nhấn chìm. Nhiều thôn xóm vẫn đang bị cô lập.

Giải cứu 30 khách quốc tế bị mắc kẹt từ ngày 16.10

Hà Tĩnh hoang tàn sau lũ

QL8 từ Hà Tĩnh sang Lào bị lũ cắt đứt - Ảnh: Nguyên Dũng

Tại thôn Làng Chè, xã Sơn Kim 2, H.Hương Sơn, nơi hứng chịu cơn lũ quét qua làng vào sáng 16.10, những cây cầu đã bị cuốn đứt xuống sông, nhà cửa, cây cối, đường sá tan hoang. Lũ về quá nhanh đã cuốn trôi cả căn nhà cấp 4 của gia đình anh Đặng Văn Huy ở đầu xóm. “Nước ồ ạt đổ về như thác dữ, chưa đầy 30 phút, toàn bộ nhà cửa, đồ đạc, tài sản của gia đình tôi đã bị lũ nhấn chìm, cuốn phăng tất cả. Giờ trắng tay rồi”, anh Huy nghẹn ngào nói.

Hai cây cầu bê tông Khe Lành và Đà Đón cũng đã bị nước lũ “cắt khúc” làm đôi. Dưới lòng sông, nước lũ cuồn cuộn đỏ ngầu từ thượng nguồn vẫn đổ về dồn dập. Đất đá lở toác hoác. Củi khô, rác thải chất đống trên và hai bên mé cầu. Một cảnh tượng chẳng khác gì hai chiếc cầu vừa bị trúng bom.

Đi qua các con đường còn ngập ngụa bùn đất ở hai thôn Làng Chè, Thượng Kim của xã Sơn Kim 2, chúng tôi thấy hàng trăm căn nhà của người dân nghèo nơi đây bị đổ nát, xiêu vẹo, có nhiều ngôi nhà chỉ còn lại nền xi măng. Tại các thôn còn lại của xã như Hạ Vàng, Thanh Dũng, Tiền Phong, Kim Bình, Chế Biến, Quyết Thắng... tình cảnh cũng tương tự. Nhà cửa đổ nát, bùn đất ngập ngụa, nhiều cán bộ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, bộ đội biên phòng đang phối hợp với lãnh đạo địa phương, giúp người dân khắc phục hậu quả.

Mưa lũ cũng đã cắt QL8 nối từ QL1A lên cửa khẩu Cầu Treo (từ Km 70 đến Km 82) thành nhiều khúc. Suốt hôm qua, bộ đội biên phòng cùng cơ quan chức năng H.Hương Sơn huy động nhiều phương tiện, lực lượng đến các điểm sạt lở để khắc phục nhưng đến tối qua vẫn còn 8 điểm sạt lở, thành 8 khúc khiến giao thông hoàn toàn tê liệt. Lực lượng biên phòng Hà Tĩnh đã giải cứu 30 khách quốc tế bị mắc kẹt từ ngày 16.10 bằng cách dẫn họ men theo các vách núi để qua các đoạn đường bị lũ cắt đứt. Theo dự tính của cơ quan chức năng, với khối lượng đất đá sạt lở, phải gần 1 tháng sau thì con đường sang Lào này mới được khai thông trở lại.

Tại Nghệ An, mưa lớn, thủy điện Bản Vẽ xả lũ và một đập thủy lợi ở xã Thanh Xuân, H.Thanh Chương bị vỡ khiến các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên bị ngập sâu trong nước. Đến chiều qua, có 5 nhà dân bị sập, 3.513 ngôi nhà bị ngập nước, hàng ngàn héc ta hoa màu bị hư hại. Mưa lũ đã làm một học sinh ở xã Nam Kim, H.Nam Đàn tử vong do nước cuốn trôi.

Nguyên Dũng - K.Hoan

>> Lũ quét tại Hà Tĩnh: Cầu bê tông bị lũ 'cắt' làm đôi
>> Tiếp tục giúp bà con vùng lũ Nghệ An và Hà Tĩnh
>> Lũ nhấn chìm hàng ngàn căn nhà ở Hà Tĩnh
>> Lũ quét ở Hà Tĩnh, 3 người mất tích
>> Báo Thanh Niên cứu trợ tại vùng 'rốn lũ' Hà Tĩnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.