HAGL đánh bại SHB.Đà Nẵng 3-2 ở giải tập huấn Pleiku

18/01/2016 21:03 GMT+7

Ở trận khai mạc giải tứ hùng tại Pleiku diễn ra chiều nay, đội chủ nhà HAGL dù mất 8 vị trí chính thức đã đánh bại SHB.Đà Nẵng 3-2 để tạm thời xếp nhất bảng sau loạt trận đầu tiên.

Ở trận khai mạc giải tứ hùng tại Pleiku diễn ra chiều nay, đội chủ nhà HAGL dù mất 8 vị trí chính thức đã đánh bại SHB.Đà Nẵng 3-2 để tạm thời xếp nhất bảng sau loạt trận đầu tiên.

Các cầu thủ HAGL ăn mừng bàn thắng của Trần Vũ - Ảnh: Minh Trần

HAGL đã vượt lên dẫn trước ở phút 37, khi rìa khu vực cấm địa, tiền vệ trung tâm Trần Vũ có cú sút phạt khôn ngoan vào góc thấp làm bó tay thủ môn Thanh Bình.

Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 1 phút sau đó, SHB.Đà Nẵng đã có ngay bàn gỡ. Từ quả đá phạt bên cánh phải Vũ Phong, tiền đạo Merlo đã có quả đánh đầu chiến thuật rất vừa tầm để Hoàng Quãng bất ngờ tung ra cú vô lê, khiến thủ thành Tô Vĩnh Lợi bay người trong vô vọng.

Tiền đạo Osmar đã có bàn thắng ra mắt CLB mới - Ảnh: Minh Trần

Hai tình huống ghi bàn đó đã thể hiện được cục diện trong hiệp 1, khi HAGL dù mất 8 trụ cột như Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Đông Triều, Hồng Duy, Văn Toàn, Văn Thanh… nhưng vẫn chơi không hề thua kém cựu vô địch SHB.Đà Nẵng.

Đội bóng áo trắng nhập cuộc với sự góp mặt của khá nhiều nhân tố mới như Văn Pho, Việt Hưng, Ngọc Quang, Văn Thắng và tiền vệ Ideguchi, tiền đạo Osmar. Trong đó, với những cầu thủ như Việt Hưng, Ngọc Quang đây mới là lần đầu tiên họ chạm mặt một đội bóng có đẳng cấp như SHB.Đà Nẵng.

Văn Sơn đã chơi ấn tượng ở vị trí tiền vệ phải - Ảnh: Minh Trần

Dù vậy, họ vẫn thể hiện được lối đá phối hợp nhóm nhỏ ăn ý đã thành thương hiệu và chơi ăn miếng trả miếng với đội khách “không phải dạng vừa” qua những cái tên như Vũ Phong, Hoàng Quãng, Minh Tâm, Anh Quang cùng cựu vua phá lưới Gaston Merlo phía trên.

Đến phút 71, nỗ lực không biết mệt mỏi của Văn Sơn - người được HLV Quốc Tuấn bố trí ở vị trí tiền vệ phải chơi rất năng nổ - đã được đền đáp. Quả tạt kỹ thuật của anh đã đưa bóng đến rất vừa tầm để Osmar đánh đầu vào góc xa giúp HAGL tái lập khoảng cách 1 bàn.

Từ lúc này, trận đấu diễn ra với nhịp độ nhanh hơn hẳn. Chỉ 6 phút sau, từ một pha phản công nhanh, SHB.Đà Nẵng đã một lần nữa quân bình tỷ số 2-2 nhờ công tiền đạo vào sân thay người Horace James.

Tiền vệ Ideguchi trong một pha triển khai bóng - Ảnh: Minh Trần
Đến phút 81, quả xỉa rất khó chịu của Thanh Hậu (vừa vào sân thay người) và áp lực của Trần Vũ đã khiến hậu vệ SHB.Đà Nẵng lúng túng đá phản lưới nhà, ấn định chiến thắng 3-2 cho HAGL trong trận mở màn.
Long An (áo đỏ) và S.Khánh Hòa đã hòa nhau 2-2 ở trận đầu tiên - Ảnh: Minh Trần

Ở trận đấu trước đó, Long An và S.Khánh Hòa đã hòa nhau 2-2. Cao Văn Triền và tiền đạo Uche ghi bàn cho đội bóng phố Biển. Trong khi đó, Tài Lộc và tân binh Kenda Maurice là người lập công cho Long An.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.