HAGL thua trận thứ 3 liên tiếp

21/01/2015 15:05 GMT+7

(TNO) Bàn thắng duy nhất của Anthony Stevens đã giúp Hải Phòng giành chiến thắng 1-0 trước HAGL. Đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Guillaume Graechen.

Hải Phòng

 
1-0

HAGL

 Anthony Stevens (56')

   

 Quảng Ninh


3-1

Đồng Tháp 

 Đinh Hoàng Max (42')
Quang Hải (61')
Hải Huy (69')

 

Felix Ayala (6') 

 Thanh Hóa

 
1-1

Khánh Hòa 

 Đà Nẵng

 
1-1
 

Hà Nội T&T 

 Huy Toàn (13')

   

 Quảng Nam

 
2-2
 

ĐTLA 

 SLNA

 
0-1
 

Bình Dương 

 Đồng Nai

 
1-0

Cần Thơ 

 Đức Thắng (63')

   

(TNO) Bàn thắng duy nhất của Anthony Stevens đã giúp Hải Phòng giành chiến thắng 1-0 trước HAGL. Đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Guillaume Graechen.

>> Hỗn loạn vé xem HAGL ở Hải Phòng
>> Hải Phòng sẽ gặp khó khăn khi đấu với HAGL
>> Phe vé Hải Phòng gom vé trận gặp HAGL
>> Không chỉ Công Phượng phải gánh cho thất bại của HAGL
>> Sân Lạch Tray 'sốt vé' trước trận tiếp HAGL
>> Hãy để các cầu thủ HAGL phát triển tự nhiên

 90'+6'

Kết thúc trận. Hải Phòng thắng HAGL 1-0.   

 90'

NGUY HIỂM. Út Cường sút xa, bóng đi căng nhưng tiếc rằng đi chệch cột dọc trong gang tấc.   

 85'

Trao đổi nhanh với phóng viên Đỗ Hải sau khi phải nhận thẻ đỏ rời sân, cầu thủ Khánh Lâm nói: "Tiếc quá. Nhưng nếu tôi không phạm lỗi đội bạn sẽ ghi bàn. Còn ít phút nữa tôi hy vọng các đồng đội sẽ giữ được tỷ số". 

 

 83'

THẺ ĐỎ. Khánh Lâm nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân. Hải Phòng chỉ còn chơi với 10 cầu thủ trên sân.  

 81'

Bùi Văn Long của HAGL nhận thẻ vàng do phạm lỗi với cầu thủ Hải Phòng.   

 78'

Nhà báo Quang Huy bình luận: Công Phượng đã chơi không tốt kể từ khi được tung vào sân. Rõ ràng cầu thủ ngôi sao đã bị áp lực lớn từ nhiều trận nên đôi chân anh thiếu linh hoạt.   

 74'

NGUY HIỂM. Fagan sút bóng từ pha đối mặt với thủ môn Minh Nhựt. Rất may bóng đi không mạnh.   

 65'

Mặt sân Lạch Tray giờ đây nhìn rất xấu, trở ngại rất lớn cho lối đá kỹ thuật của cầu thủ HAGL.   

 58'

Nhà báo Quang Huy bình luận: HLV Guillaume Graechen quyết định cho đội bóng của mình chơi với 3 tiền đạo khi tung Công Phượng vào thay Minh Vương. Với lối chơi mạo hiểm này, HAGL chấp nhận được ăn cả ngã về không.

Tiếp theo đó, Út Cường cũng được tung vào sân thay cho Hoàng Thiên. 

 

 56'

VÀOOOOOOOOOO. 1-0 cho Hải Phòng. Anthony Stevens đánh đầu rất nhanh sau cú sút của đồng đội.


CLIP BÀN MỞ TỶ SỐ CỦA STEVENS CHO HẢI PHÒNG

Trường hợp ghi bàn của Stevens, thủ môn Minh Nhựt đã chọn vị trí thiếu chính xác để cho Stevens thoải mái ghi bàn.

 

 50'

Nhiều khả năng HLV Guillaume sẽ tung Công Phượng ra sân ở những phút giữa hiệp 2 để giúp HAGL tạo nên đột biến. 

 

 46'

Hiệp 2 bắt đầu.   

 Nghỉ giữa hiệp

Một fan nữ lọt vào đường hầm ngóng chờ cầu thủ HAGL sau khi kết thúc hiệp 1. Đáng tiếc, nơi nữ CĐV này đang đứng là khán đài A. Trong khi BTC sắp xếp cho cầu thủ 2 đội nghỉ giữa 2 hiệp tại... khán đài B.

 

 

 45'+1'

Kết thúc hiệp 1, Hải Phòng 0-0 HAGL.   

 45'

Hiệp 1 được cộng thêm 1 phút bù giờ.   

 43'

Nhà báo Quang Huy bình luận: Việc Hà Nội T&T đang bị SHB.Đà Nẵng dẫn trước 1-0 cho thấy mùa giải năm nay Bình Dương gần như không có đối thủ cạnh tranh chức vô địch. Nếu chỉ tập trung đấu trường V-League có thể Bình Dương sẽ tạo nên nhiều kỷ lục ấn tượng ở giải năm nay.   

 40'

Nhà báo Quang Huy bình luận: Cầu thủ HAGL đang đá tốt lên sau từng trận đấu. Có thế đến lượt về, khi họ đã kinh qua 13 trận ở lượt đi, các cầu thủ phố núi sẽ cứng cáp hơn.   

 36'

Tân binh của HAGL Zdravko chưa tạo được nhiều ấn tượng, nhưng anh chơi tốt hơn tiền đạo Lukanovic nhờ những pha phối hợp bật một chạm với Văn Toàn, Tuấn Anh.   

 33'

Dù có kỹ thuật cá nhân tốt hơn, nhưng thiếu sức mạnh trong những pha tranh chấp tay đôi với đối thủ nên HAGL thường bị mất bóng ở những pha 50-50, đó cũng là lý do khiến họ không kiểm soát được thế trận trước Hải Phòng.   

28' 

Nhà báo Quang Huy bình luận: Minh Vương lần đầu tiên được ra sân ở V-League năm nay đang chơi khá ăn ý với HAGL ở khu vực giữa sân. Vương là cầu thủ có khả năng dứt điểm rất tốt, nên hứa hẹn sẽ tạo được dấu ấn nếu anh có khoảng trống.   

 25'

Bóng đã vào lưới của HAGL nhưng trọng tài bắt việt vị cầu thủ Diego Fagan của Hải Phòng.   

 23'

Nhịp độ trận đấu có phần giảm xuống so với những phút đầu. Tuyến tiền vệ HAGL đang kèm người chặt ngay trên phần sân đối phương.   

 17'

Diego Fagan suýt ghi bàn khi hai trung vệ HAGL Văn Long và Đức Lương không chọn vị trí tốt. Nếu không chơi chặt chẽ hơn, HAGL rất dễ bị thua bàn trước các chân sút đang có phong độ tốt của Hải Phòng.

Từ đầu đến giờ Diego Fagan đã có đến 2-3 cơ hội mở tỷ số cho Hải Phòng. 

 

 15'

Nhà báo Quang Huy bình luận: Việc HAGL đi đến đâu cũng tạo nên những sân bóng đầy ắp khán giả thật sự là sự kiện nổi bật ở mùa giải năm nay. Người hâm mộ không chỉ tò mò, xem cho biết mà nhiều người thật sự yêu mến một lứa cầu thủ được đào tạo đến nơi đến chốn.   

 12'

Nhà báo Quang Huy bình luận: HAGL vừa thua 2 trận, nhưng xem họ chơi bóng không đến nỗi nào. Các cầu thủ HAGL vẫn tạo thế trận tốt trước ĐTLA hay Thanh Hóa. Vấn đề của họ là không có trung vệ thực sự nên thường phạm sai lầm trong phòng ngự.   

 10'

Hải Phòng đang có thế trận tốt hơn, nhưng các cầu thủ HAGL không quá lép vế. Với sự cầm chịch của Tuấn Anh, HAGL chơi áp sát ở giữa sân khiến Hải Phòng chưa có cơ hội nào đáng kể.   

 6'

SHB.Đà Nẵng đang dẫn trước Hà Nội T&T 1-0 với bàn thằng của Huy Toàn. Đây được xem là bất ngờ bởi Đà Nẵng mùa này lực lượng rất yếu. 

 

 5'

Nhà báo Quang Huy bình luận: HLV Trương Việt Hoàng, 40 tuổi, lần đầu dẫn dắt một đội bóng ở V-League, nhưng ông đã tạo được ấn tượng rất tốt. Ấn tượng của HLV Trương Việt Hoàng không phải là thành tích 3 trận bất bại, mà ông đã quản được lòng các cầu thủ Hải Phòng, vốn có tiếng là rất khó bảo.  

 3'

Một bầu không khí rực lửa đang diễn ra trên các khán đài sân Lạch Tray. 

Đá trên sân Lạch Tray với mặt sân quá xấu sẽ ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của đội khách HAGL. Bởi HAGL không quen chơi bóng dài mà họ chỉ mạnh ở những pha bật nhanh một chạm.

 

 17 giờ

Nhà báo Quang Huy bình luận: Như vậy, HLV Guillaume Graechen đã quyết định để Công Phượng ngồi nghế dự bị dù đây là ngày anh bước sang tuổi 20. Người đá thay Công Phượng là tiền đạo ngoại Zdravko. Ngoài Công Phượng, Xuân Trường cũng ngồi ngoài do chấn thương, người đá thay Xuân Trường là Minh Vương - Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2014. 

Đây là lần đầu tiên Công Phượng phải ngồi dự bị ở V-League 2015. Nhưng trong màu áo U.19 Việt Nam, HLV Guiilaume cũng không ít lần để Phượng ngồi ngoài mỗi khi anh không có phong độ tốt, hoặc gặp vấn đề tâm lý.

 

 17 giờ

Hiệp 1 trận Hải Phòng - HAGL trên sân Lạch Tray bắt đầu. 

Hải Phòng giao bóng trước.

 

 16 giờ 57

Các cầu thủ HAGL chuẩn bị ra sân   

 16 giờ 55

Các khán đài A và B đang trở nên rất sôi động. Nữ phóng viên Nhật Bản Megumi Hata cho biết cô rất bất ngờ và ấn tượng với không khí trên các khán đài sân Lạch Tray.  

 16 giờ 50

Bài tập lạ của HAGL: Các cầu thủ tạo thành vòng tròn di chuyển tại chỗ rồi bất ngờ chạy ra xa khi nhận được hiệu lệnh của chuyên gia thể lực   

 16 giờ 40


An ninh được thắt chặt. Trước trận đấu 15 phút, BTC đã đóng cổng vào sân.

Khán giả đã đến chật cứng sân Lạch Tray

 
 

Theo đội hình xuất phát, Công Phượng sau 2 trận thi đấu không tốt đã phải nhường chỗ cho các đồng đội khác ở HAGL.


Gương mặt của Công Phượng khá đăm chiêu


Công Phượng đang khởi động

 

 16 giờ 30

Hải Phòng: Xuân Việt; Anh Hùng, Minh Châu, Văn Nhiên, Khánh Lâm; Văn Phú, Ngọc Thịnh, Đức Dương, Văn Nam; Diego Fagan, Anthony Stevens

HAGL: Minh Nhựt; Văn Sơn, Văn Long, Đức Lương, Thanh Tùng; Hồng Duy, Tuấn Anh, Hoàng Thiên, Minh Vương, Văn Toàn, Zdravko 

 ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

 15 giờ 30

Khi các cầu thủ HAGL tới sân đã khán giả đã gây ra tình trạng náo loạn. Rất đông người hâm mộ đã vây kín Công Phượng. Thậm chí một vài lời đe dọa... tinh thần đã xuất hiện từ những khán giả quá khích. 


CĐV vào sân - Ảnh: Đỗ Hải

 
 

Theo phóng viên Đỗ Hải đang có mặt tại sân Lạch Tray thông tin: Từ 14 giờ chiều, trước khi trận đấu diễn ra 3 giờ, an ninh đã được thắt chặt tại sân Lạch Tray.

Rất đông công an, cảnh sát cơ động của TP.Hải Phòng đã có mặt và chốt chặn tại các cổng ra vào. Ngoài 2 lực lượng này, BTC còn thuê riêng một công ty bảo vệ nhằm đảm bảo an toàn tốt nhất cho trận đấu. 

 

14 giờ

Để thua 2 trận liên tiếp, khí thế hừng hực ở ngày ra quân của Công Phượng và các đồng đội ở HAGL đã dần dịu xuống, nhường chỗ cho một sự lo lắng nhất định. Sức ép của HAGL có thể không đến từ bầu Đức bởi ông vẫn một mực khẳng định “Mùa này HAGL thua nhiều, thậm chí xuống hạng cũng được, nhưng các cầu thủ phải trưởng thành, phải bản lĩnh, phải khôn ngoan lên".

Tuy nhiên, gánh nặng tâm lý của thầy trò HLV Guillaume Graechen lại đến từ khán giả. Do được kỳ vọng quá nhiều, đi tới đâu cũng tạo được sức hút như khối nam châm nên họ luôn ra sân với cái đầu nóng, để rồi lối chơi thiếu hẳn sự tính toán và cái đầu lạnh.

Cần nhớ rằng đội hình của HAGL còn quá trẻ, họ chưa có quá nhiều từng trải để vượt qua những sức ép vô hình. Trong bối cảnh đó, những thất bại liên tiếp càng có khả năng tạo nên những hệ lụy xấu.

Sau trận thắng Sanna Khánh Hòa, những điểm mạnh của HAGL đều đã được đối phương bắt bài và giải quyết thấu đáo bằng lối chơi kỷ luật, quyết liệt. Thậm chí, khi chạm trán HAGL, các đội bóng ở V-League còn ra sân với 1 thứ động lực vô hình theo kiểu “Bằng mọi giá phải dạy cho HAGL một bài học”.

Nếu nói mỗi lần vấp ngã là 1 bài học thì HAGL đã có được 2 bài học sau 2 thất bại liên tiếp trước ĐTLA và Thanh Hóa. Mẫu số chung của 2 thất bại ấy là sự mỏng manh, dễ vỡ của hàng phòng ngự và sự thiếu kinh nghiệm của tất cả các vị trí.

Ở Lạch Tray chiều nay, có khả năng HLV Guillaume sẽ phải trấn chỉnh lại đội hình bằng cách sử dụng cả 2 ngoại binh mà họ mới chiêu mộ là trung vệ Cosmin Goia và tiền đạo Dragicevic. Tuy vậy, 2 sự bổ sung này cũng không được đánh giá quá cao bởi họ cũng từng bị nhiều đội bóng ở V-League hắt hủi.

Xuân Trường sẽ không thể ra sân vì chấn thương mới gặp ở trận Thanh Hóa. Vắng Xuân Trường sẽ là tổn thất lớn với HAGL bởi tiền vệ này đang đóng vai trò quá quan trọng ở tuyến giữa.

Nhưng thách thức lớn nhất với thầy trò Graechen chiều nay lại nằm ở mặt khách quan. Đó là việc Hải Phòng đang thi đấu đầy hưng phấn ở V-League. Sau 3 vòng đấu đầu tiên, đội bóng đất Cảng đã có 7 điểm sau 2 trận thắng, 1 trận hòa, vươn lên xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Đặc biệt, sau 3 trận đấu, Hải Phòng vẫn chưa để lọt lưới bàn thua nào. Bộ đôi ngoại binh trên hang công của họ, Stevens và Fagan vẫn đang duy trì phong độ ấn tượng (mỗi người đều đóng góp 2 bàn thắng).

 

Thanh Niên Online

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.