HAGL, XSKT.Cần Thơ tuyển thêm tân binh trong cuộc đua trụ hạng

01/05/2015 07:35 GMT+7

(TNO) Với những đội đang khát điểm như HAGL, XSKT.Cần Thơ... thì vòng 12 này sẽ là cột mốc quan trọng, để kiểm chứng chất lượng những tân binh đầu tiên trong chiến dịch cải thiện điểm số của mình.

(TNO) Với những đội đang khát điểm như HAGL, XSKT.Cần Thơ... thì vòng 12 này sẽ là cột mốc quan trọng, để kiểm chứng chất lượng những tân binh đầu tiên trong chiến dịch cải thiện điểm số của mình.
Trung vệ Franklin (phải) được kỳ vọng sẽ giúp hàng thủ HAGL chắc chắn hơn - Ảnh: Minh Trần
Sân Pleiku 17 giờ ngày 3.5, nếu không có gì thay đổi HAGL sẽ chính thức ra mắt cặp trung vệ Franklin - Tiến Dũng. Một người là cầu thủ ngoại tuổi “băm”, người kia kém cả chục tuổi nhưng cùng mang trên vai kỳ vọng cải thiện hàng thủ của đội bóng phố Núi.
HAGL chờ đợi ở Franklin một trung vệ giàu kinh nghiệm sở hữu thể hình tốt và mạnh mẽ. Trong khi đó, cách chơi tỉnh táo cùng năng lực phán đoán hợp lý của Tiến Dũng là điều đã được kiểm chứng tại tuyển U.19 lẫn U.23 Việt Nam.
Có thể thấy HAGL khá hài lòng với những bổ sung này. Họ chờ đợi 2 tân binh sẽ sớm chấm dứt điệp khúc “ghi bàn tuyệt phẩm, thủng lưới lãng nhách” vốn kéo dài suốt từ đầu mùa.
Tiến Dũng cũng đã chuyển từ đội hạng Nhì Viettel để giúp HAGL gia cố hàng phòng ngự - Ảnh: Minh Trần
HAGL chi mạnh, dễ hiểu khi ở chót bảng XSKT.Cần Thơ đang là đội xông xáo nhất trên thị trường chuyển nhượng.
Đội bóng Tây đô đã đem về bộ 3 Thanh Tùng, Đặng Quang Huy cùng tuyển thủ Việt Nam Đinh Tiến Thành từ Hải Phòng. Vừa rồi, họ tậu thêm cựu thành viên U.19 Việt Nam là trung vệ Hoàng Văn Khánh từ SLNA.
Chưa dừng ở đó, tân binh V-League cũng sẽ giới thiệu một cái tên đáng chú ý khác là tiền đạo Wasiu Akanni. Anh này, theo hồ sơ từng chơi ở giải nhà nghề Trung Quốc, sau đó thậm chí là Wigan ở nước Anh.
Cầu thủ mang 2 quốc tịch Anh - Nigeria này được kỳ vọng sẽ giúp đoàn quân của HLV Vũ Quang Bảo giải quyết được khiếm khuyết chết người từ đầu mùa là khả năng ghi bàn.
Cũng gặp khó ngang XSKT.Cần Thơ, nhưng Đồng Nai lại trầm mặc hơn. Thực tế, thời gian qua đội vẫn đều đặn thử Tây. Nhưng kết quả hầu hết là hoặc không đạt, hoặc… chuyển sang Trung Quốc thi đấu.
Trung vệ Đinh Tiến Thành (4) đã cập bến XSKT.Cần Thơ. Anh sẽ thi đấu từ vòng 12 này - Ảnh: Minh Tú
Mới nhất, họ đang tiếp nhận người cũ là chân sút Henry trở về từ QNK.Quảng Nam. Tuy nhiên, chưa ai dám vui vội với cầu thủ chỉ mới ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng từ đầu mùa.
“Chúng tôi vẫn tin vào những nội binh hiện tại, tin rằng vị trí hiện tại không phản ánh chính xác thực lực của Đồng Nai. Vấn đề của chúng tôi là vận đen đeo bám từ vụ bê bối dàn xếp tỷ số.
Điều Đồng Nai cần nhất bây giờ là giữ bình tĩnh. Nếu có ngoại binh mới tốt hơn thì chúng tôi sẽ thay. Còn không thì tiếp tục động viên nhau để giải tỏa tâm lý.
Nên nhớ, Đồng Nai vừa có 2 cầu thủ được triệu tập vào tuyển Việt Nam là Thanh Diệp và Hải Anh. Điều đó cho thấy chất lượng cầu thủ nội của chúng tôi không hề tồi”, giám đốc điều hành Nguyễn Văn Long khẳng định.
Trong khi đó, Đồng Nai vẫn yên ắng đặt trọn niềm tin vào HLV Trần Bình Sự - Ảnh: Minh Trần
HAGL gọn ghẽ với tiêu chí “quý hồ tinh”. XSKT.Cần Thơ tìm mọi cách nhặt nhặn từ đủ nguồn để cải thiện cho đội hình “kém tiếng” của mình. Còn Đồng Nai vẫn lặng lẽ.
Ba đội bóng, 3 cách làm trước thềm vòng 12 V-League 2015 với cùng tâm trạng hồi hộp chờ đến giờ bóng lăn. Cuộc sống sẽ nở hoa, hay lại lâm vào thế bế tắc, tất cả sẽ dần hiển lộ từ vòng 12 này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.