Hài hước cô dâu chú rể được 'bỏ vào nồi' để đến lễ cưới

24/10/2021 14:57 GMT+7

Một cặp đôi ở thị trấn Alappuzha ( miền nam Ấn Độ ) đã di chuyển đến địa điểm tổ chức đám cưới của mình trong một chiếc nồi nấu ăn cỡ lớn khi những con đường gần ngôi đền nơi tổ chức buổi lễ đều ngập trong nước lũ .

Ngày 18.10, một đôi cô dâu chú rể ở thị trấn Alappuzha (miền nam Ấn Độ) đã sử dụng một phương tiện độc đáo để đến nơi tổ chức hôn lễ. Đó là một chiếc nồi nấu ăn cỡ lớn.

Nguyên nhân là do những con đường gần ngôi đền nơi tổ chức đám cưới đều ngập trong nước lũ. Cô dâu và chú rể, đều là nhân viên y tế, đã đăng ký kết hôn vào đầu tháng 10 nhưng quyết định tổ chức hôn lễ theo các nghi lễ Hindu.

Các nhân viên cứu hộ đưa thi thể một nạn nhân sau khi được lấy ra từ đống đổ nát của một ngôi nhà bị sập vì lở đất tại làng Kokkayar, (bang Kerala, Ấn Độ), ngày 17.10

reuters

Mặc trang phục truyền thống của Ấn Độ, họ ngồi trong một chiếc nồi nấu ăn khổng lồ được hai người giữ cho nổi trên mặt nước khi vượt qua vùng nước ngập đến ngang đùi. Buổi lễ được tổ chức trong một ngôi đền với số lượng khách mời hạn chế.

Mưa trên khắp bang Kerala (Ấn Độ) đã gây ra lũ quét và lở đất ở một số khu vực, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng. Kerala cũng là nơi chịu ảnh hưởng nặng từ trận lũ lụt tồi tệ nhất vào năm 2018, khiến ít nhất 400 người thiệt mạng và khoảng 200.000 người khác phải di tản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.