Hàng ngàn người đi cầu lộc, cầu may đầu năm mới

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
16/02/2018 15:19 GMT+7

Từ sáng sớm nay 16.2 (mùng 1 Tết Mậu Tuất 2018), phật tử cũng như người dân thập phương chen chúc nhau đến chùa Hoằng Phúc (ở xã Mỹ Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình) để cầu một năm mới may mắn, bình an.

Hoằng Phúc là ngôi chùa cổ, hình thành đã trên 700 năm. Nhiều vua chúa đã ghé thăm chùa như vào năm 1301, Phật hoàng Trần Nhân Tông đến cầu phước đức cho dân lành; năm 1821, trong chuyến ngự giá Bắc tuần, vua Minh Mạng ghé thăm chùa và cho đổi tên là Hoằng Phúc Tự, tục danh chùa Trạm hay chùa Quan. Theo người dân địa phương, ngôi chùa rất linh thiêng.

Cổng Tam Quan nguyên bản của chùa cũ chưa bị tàn phá

Chùa bị bom đạn trong chiến tranh phá hủy phần lớn, chỉ còn lại nền móng và một cổng Tam Quan. Sau nhiều năm chùa “ẩn mình” và ít ai biết đến, tháng 11.2014, chùa được khởi công phục dựng, tôn tạo mới và hoàn thành sau một năm xây dựng.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã ra quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với chùa Hoằng Phúc. Xá lợi Phật tổ Thích Ca Mâu Ni từ chùa Shwendagon (chùa Vàng - ngôi chùa lớn nhất, linh thiêng nhất Myanmar) và Phật ngọc hòa bình thế giới đã được cung nghinh đến chùa.

Xin chữ lấy may

Từ đó, nhiều người biết đến ngôi chùa hơn và chùa trở thành điểm đến, là nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của Phật tử cũng như du khách, người dân khắp nơi; nhất là các dịp lễ tết. Sáng đầu tiên của Tết Mậu Tuất, hàng ngàn người đã đến chùa vãng cảnh, viếng chùa, thắp hương khấn vái cầu sức khỏe, may mắn, an lành, tài lộc cho bản thân và gia đình.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi tại chùa vào sáng mùng 1 Tết Mậu Tuất.

Rất đông người đến chùa Hoằng Phúc từ sáng sớm mùng 1 Tết
Đa số người đến chùa đều khấn cầu lộc, cầu may mắn cho mình và gia đình, người thân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.