Hàng thủ chơi tệ, Hà Nội thua thảm trên sân Nam Định

Lê Tân
Lê Tân
24/05/2019 20:10 GMT+7

Thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương và thẻ phạt, Hà Nội đã phải nhận trận thua đau trước Nam Định.

Dù phải làm khách trên sân của Nam Định nhưng Hà Nội vẫn là đội bóng kiểm soát hiệp 1 của trận đấu với chất lượng đội hình tốt hơn. Trong khi đó Nam Đình chủ động nhường bóng cho đội khách để lùi sau phòng ngự và đợi chờ cơ hội phản công.
Các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm có thời gian cầm bóng gấp đôi đội chủ nhà nhưng lại thiếu những pha tấn công đủ sắc để xuyên thủng hàng thủ đội bóng thành Nam. Tiền đạo cắm Samson bị bộ đôi Lê Văn Phú và Agbaji kèm quá chặt còn Quang Hải và Thành Lương thì chưa có những pha xử lý tạo đột biến.
Có thế trận lấn lướt vượt trội nhưng Hà Nội cũng bộc lộ điểm yếu chết người đến từ vị trí của trung vệ Brandon Mcdonal. Trung vệ từng được cổ động viên Hà Nội rất kỳ vọng này thường xuyên có những pha xử lý bóng lóng ngóng và chọn vị trí rất kém.
Bàn thua của Hà Nội ở phút 37 cũng có một phần lỗi vì việc chọn vị trí của Mcdonal. Cầu thủ này chỉ biết đứng nhìn mặc cho Đoàn Văn Hậu khốn khổ tìm cách đánh chặn tình huống phối hợp của các cầu thủ Nam Định.
ha-noi-nam-dinh
Huy Hùng và các đồng đội đã có một trận đấu không tốt trên sân Thiên Trường Ảnh Minh Tú
Nhưng cũng phải thừa nhận rằng các cầu thủ Nam Định đã có pha phối hợp quá hay để mở tỉ số. Nhận đường trả ngược hợp lý của đồng đội, Diogo tung cú nã đại bác cháy lưới Bùi Tiến Dũng.
Hiệp 2 có kịch bản tương tự như hiệp 1. HLV Chu Đình Nghiêm đã phải đưa Oseni (thay đội trưởng Thành Lương) vào khá sớm để tăng cường sức mạnh tấn công. Hà Nội tiếp tục sở hữu nhiều bóng nhưng không sao xuyên thủng được hàng phòng ngự thi đấu quá hay của Nam Định.
Trong khi đó, hàng thủ của Hà Nội khi thiếu Đình Trọng và Duy Mạnh lại thi đấu mất tập trung. Phút 70, Vũ Thế Vương của Nam Định nhận bóng rồi thoải mái dứt điểm quá kỹ thuật khiến thủ môn Bùi Tiến Dũng chỉ biết đứng nhìn. 2 – 0 là tỉ số cuối cùng của trận đấu này và Hà Nội tiếp tục thể hiện phong độ kém cỏi khi thi đấu xa nhà.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm thẳng thắn thừa nhận lỗi của hàng phòng ngự Hà Nội trong 2 bàn thua. “Đây là trận đấu hay, Nam Định có cơ hội và họ tận dụng được. Chúng tôi thi đấu tốt nhưng có những phút mất tập trung. Bàn thua đầu tiên là do Tiến Dũng không quan sát kỹ còn bàn thứ 2 là lỗi của cả hàng phòng ngự. Nếu hệ thống phòng ngự tốt hơn thì Thế Vương đã không thể quan sát và xử lý tốt như vậy”. Lý giải về sự yếu kém của hàng thủ, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng: “Việc thiếu Duy Mạnh và Đình trọng là rất đáng tiếc. Tôi đã phải dùng Văn Toàn ở giữa sân và dùng Moses vì cần Mcdonal cho hàng phòng ngự.
Trong khi đó, tân HLV của Nam Định ông Nguyễn Văn Dũng bật mí bí quyết chiến thắng đội Hà Nội hùng mạnh: “Chúng tôi được đá sân nhà với những cổ động viên tuyệt vời. Cả đội biết Hà Nội mạnh, cầm bóng tốt nên hàng phòng ngự liên tục phải hỗ trợ nhau. Chúng tôi đã hạn chế những được những tình huống đưa bóng xuống khe của Hà Nội. Ngoài ra điều quan trọng nhất là các cầu thủ là thi đấu cống hiến”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.