Hàng trăm người trắng đêm tìm cháu bé 4 tuổi lọt xuống cống lúc tắm mưa

Đỗ Trường
Đỗ Trường
28/05/2020 07:27 GMT+7

Hàng trăm người xuyên đêm không ngủ, tham gia tìm kiếm cháu bé mất tích trong lúc tắm mưa ở Bình Dương.

Đến 1 giờ 30 ngày 28.5, lực lượng cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Dương và người dân khu phố Phước Hải (P.Thái Hoà, TX.Tân Uyên, Bình Dương) vẫn lội suối băng qua cánh đồng rộng hơn 100 ha để tìm kiếm cháu bé mất tích.

Xuyên đêm lật tung đường cống tìm em bé mất tích lúc tắm mưa

Đường cống thoát nước gần khu vực cháu bé tắm mưa

Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

 
Theo người dân, khoảng 17 giờ ngày 27.5 ở khu vực khu phố Phước Hải (P.Thái Hoà) trời đổ mưa lớn, kéo dài hơn 1 giờ.
Thời điểm này cháu Trần Tuấn Hùng (4 tuổi, còn gọi là Củi) sau khi đi học về đã cùng với 3 cháu bé khác ở gần nhà chạy ra ngoài đường tắm mưa.
Trong lúc chơi đùa, cháu Hùng đã bị lọt xuống đường cống bị nước cuốn trôi ra con suối ở gần nhà mất tích.
Khi phát hiện Hùng bị lọt xuống mương nước, 3 cháu chơi cùng kêu cứu nhưng đã quá trễ.
Quan sát của PV Thanh Niên, hiện trường có một đường thoát nước (có đoạn bằng cống bê tông hình chữ U) dài gần 1km mới ra đến con suối.
Con suối này chảy qua cánh đồng trồng lúa và hoa màu phải đến hơn 5km mới ra một nhánh sông Đồng Nai.

Con suối cách hiện trường cháu bé tắm mưa gần 1km

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tìm kiếm dọc con suối

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đi tìm cháu bé cả trên cánh đồng rộng cả trăm ha

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

 
Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp thuộc Cảnh sát PCCC Bình Dương đã điều động 3 xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với hàng trăm người dân khu phố Phước Hải và công an địa phương để tìm kiếm cháu bé.
Lực lượng cứu hộ và người dân đã lật tung đoạn đường cống thoát nước và lội dọc con suối để tìm kiếm cháu bé.
Tuy nhiên, đến rạng sáng nay, công việc tìm kiếm cháu bé mất tích vẫn đang tiếp tục mà chưa có kết quả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.