Hành động đẹp giữa đời thường

09/08/2020 06:59 GMT+7

Nhiều ý kiến bày tỏ sự cảm phục trước hành động của người tài xế công nghệ khi mở đường cho xe cấp cứu.

Như Thanh Niên thông tin, chiều 5.8 đang đi giao hàng cho khách thì anh Đàm Đại Trà (30 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) nghe tiếng còi xe cấp cứu ở đoạn đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình) nhưng tài xế có vẻ bất lực vì dòng xe kẹt phía trước trong giờ cao điểm.
Nhìn thấy vậy anh Trà đoán hướng đi của xe cấp cứu và bắt đầu mở đường theo lộ trình về Trường Chinh - Cách Mạng Tháng Tám, điểm dừng cuối là Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình. “Trên đường đi đến gần ngã tư tôi quay lại chỉ hướng tay phải, ý hỏi tài xế về hướng 115 phải không, tài xế lắc đầu mà chỉ thẳng nên tôi đoán được đó là hướng về Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình”, anh Trà thuật lại. Bất ngờ hơn khi chia sẻ với chúng tôi, anh Trà cho biết đây không phải lần đầu mở đường cho xe cấp cứu, mà là lần thứ mười mấy, hai mươi, bản thân cũng không nhớ rõ.

Video tài xế GrabBike mở đường cho xe cấp cứu

Hành động nhân văn, ấm lòng người

Việc làm đầy ý nghĩa của anh Trà nhận được cơn mưa lời khen. “Xúc động quá! Hành động của anh rất đẹp, đáng được biểu dương. Mong mọi người ý thức nhường đường cho xe cấp cứu. Chúc anh Trà sức khỏe và giữ vững tay lái, giữ vững tinh thần nghĩa hiệp nha anh!”, bạn đọc (BĐ) Ngọc Tài khen ngợi.
“Hình ảnh thật tình người, nhân văn, ấm lòng trong giai đoạn bệnh dịch thế này. Tự nhiên ngẫm nghĩ cuộc đời vẫn đẹp sao, vẫn đâu đó trong xã hội nhiều tấm lòng vàng sáng làm mình nghĩ lại bản thân mình đã làm được điều gì tốt đẹp cho xã hội chưa”, BĐ Thúy Diễm ngưỡng mộ.
BĐ David Long bày tỏ sự xúc động: “Thấy hành động của anh Trà mà hạnh phúc đến rơi nước mắt. Cảm ơn anh rất nhiều! Cứ thế mà phát huy anh nhé”. Trong khi đó, BĐ Thien Nhi viết: “Cảm ơn anh có nghĩa cử rất cao đẹp. Ở đời ai cũng như anh thì hay biết mấy”.
Tương tự, BĐ Phong Đặng cho rằng: “Một hành động nhân văn xuất phát từ những lý do rất bình dị trong cuộc sống”.

Xin đừng vô cảm

Bên cạnh việc cảm phục hành động của anh Trà thì nhiều ý kiến cũng bức xúc lên án một số người điều khiển phương tiện trên đường nghe tiếng còi xe cấp cứu nhưng không có động thái nhường đường. “Thật ngưỡng mộ anh Trà, một hình ảnh đẹp trên đường. Nhưng đi đường tôi thấy khá nhiều vụ, nhiều người lái xe hiện nay rất vô cảm, thậm chí vô ý thức khi nghe tiếng còi cấp cứu hay cứu hỏa sau lưng nhưng ít khi tạt vô trong để nhường đường”, BĐ Nam Tran bức xúc.
Trong khi đó, BĐ Lê Hoài Nam cho rằng “xe cấp cứu đi trên đường hú còi nghĩa là xe đó đang làm một việc rất quan trọng, mọi người tham gia giao thông nên nhường đường cho xe đi”, khi đó “chúng ta chậm cũng không sao, tuy nhiên gây cản trở giao thông có thể cướp đi một mạng người”.
Nhiều ý kiến cho rằng với hành vi vô cảm như cản trở, không nhường đường cho các xe ưu tiên thì cần phải xử lý mạnh để răn đe. “Ý thức của người tham gia giao thông là một chuyện nhưng do mức phạt quá nhẹ hoặc hình thức phạt không đủ răn đe, tạo nên việc lờn kỷ cương phép nước. Vì vậy phải xử phạt thật mạnh để răn đe. Ở Mỹ, khi nghe tiếng còi xe cảnh sát, cứu hỏa, cứu thương thì mọi người gần như có phản ứng tức thì: xi nhan đèn tấp vào lề gần nhất rồi ngừng hẳn xe nhường đường”, BĐ Hoàng ý kiến.
Tương tự, BĐ Cau Vong Xanh đề nghị: “Các xe ưu tiên gắn camera hành trình, khi những xe này đang làm nhiệm vụ mà bị cản trở bởi bất cứ cá nhân hay phương tiện nào có hành vi không chấp hành tín hiệu nhường đường, cứ căn cứ vào hình ảnh thu được từ camera rồi phạt nguội thật nặng sẽ hạn chế những ai xem thường luật”.
* Hành động đáng hoan nghênh, đáng biểu dương. Đó là món “quà tặng” quý giá cho những người thiếu ý thức khi tham gia giao thông.
Tân Phạm
* Hy vọng hành động như em Trà sẽ làm lung lay được ý thức và lòng hào hiệp của người khác trong giao thông hằng ngày... Hãy dành sự ưu tiên cho xe cứu thương.
Văn Sáu
* Xin chân thành cảm ơn anh và những người có lòng nghĩa hiệp trên đường phố.
Hien Nguyen

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.