Hành trình đến EURO 2016 của tuyển xứ Wales được tái tạo bằng đồ chơi Lego

25/04/2016 15:49 GMT+7

Người hâm mộ bóng đá xứ Wales vừa rất hào hứng sau khi hành trình lịch sử đoạt vé dự EURO 2016 của tuyển quốc gia được tái tạo qua một đoạn video với các cầu thủ minh họa bằng đồ chơi Lego.

Người hâm mộ bóng đá xứ Wales vừa rất hào hứng sau khi hành trình lịch sử đoạt vé dự EURO 2016 của tuyển quốc gia được tái tạo qua một đoạn video với các cầu thủ minh họa bằng đồ chơi Lego.

Hành trình lịch sử đến EURO 2016 của tuyển xứ Wales được tái tạo bằng đồ chơi Lego - Ảnh chụp từ video Youtube

Trước đó, tuyển xứ Wales đã chấm dứt hàng chục năm chờ đợi kể từ World Cup 1958 khi lần đầu tiên dự một giải đấu lớn tầm châu lục với chiếc vé dự EURO 2016. Kỳ tích của đoàn quân HLV Chris Coleman đã đem lại niềm hạnh phúc vô bờ bến cho CĐV nước nhà. Và để hưởng hứng thành tích lịch sử, CĐV Ashley Weaver tiếp tục gây sự chú ý khi sáng tạo một clip hành trình đến EURO 2016 của tuyển xứ Wales, trong đó các cầu thủ được minh họa bằng đồ chơi Lego.

Tuyển xứ Wales đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên dự VCK EURO - Ảnh: Reuters

CĐV trên đã tái tạo lại hành trình vòng loại của tuyển xứ Wales đầy sinh động và chi tiết như cú đá phạt thần sầu của Gareth Bale, chiến thắng nổi tiếng ở Haifa (Israel), đánh bại Andorra 4-1, lễ ăn mừng ở Zenica (Bosnia) sau khi chính thức đoạt vé đến Pháp.

Weaver rất khéo léo sắp xếp những bước di chuyển của cầu thủ lego nhựa và chi tiết đến từng bộ râu của tiền vệ Joe Ledley (cứ Wales) hay mái tóc đặc trưng của Radja Nainggolan (tuyển Bỉ). Tại vòng loại EURO 2016, tuyển xứ Wales xuất sắc dành vé để lần đầu tiên tham dự vòng chung kết EURO khi đứng nhì bảng B, sau Bỉ.

CĐV Weaver trước đó từng nổi tiếng khi tái tạo các thành tích chói sáng của thể thao xứ Wales thông qua đồ chơi Lego như chiến thắng của tuyển bầu dục quốc gia tại Six Nations 2013 hay CLB Cardiff City vào đến trận chung kết FA Cup năm 2008.

Gareth Bale sẽ là niềm hy vọng của xứ Wales tại EURO 2016 - Ảnh: Reuters

Tại EURO 2016, tuyển xứ Wales rơi vào bảng B khá thú vị khi ngoài việc gặp Nga, Slovakia, đội quân của HLV Coleman còn đụng độ với “người anh em” là tuyển Anh. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.