Hành trình mờ ám của “dự án bệnh viện quốc tế 80 triệu USD”: Chân dung những “chủ dự án”

01/03/2009 00:13 GMT+7

Không chỉ hành trình của “dự án bệnh viện quốc tế 80 triệu USD” mờ ám, mà qua tìm hiểu của Thanh Niên, hành tung những người chủ chốt trong ban vận động thực hiện dự án này cũng có rất nhiều điều lạ sau “bức màn” từ thiện...

Những người “sáng lập”

Như Thanh Niên thông tin, người đứng “đạo diễn” dự án Hải thượng Y viện (HTYV) chính là sư Thích Minh Tâm, Việt kiều Úc. Sư Thích Minh Tâm tên thật là Nguyễn Thiệu Văn, sinh ngày 1.12.1950, tên trong hộ chiếu là Van Thieu Nguyen, vì vậy nhiều người còn gọi là Nguyễn Văn Thiệu. Ông Văn thường khoe có 2 văn bằng: tiến sĩ luật ở Úc và tiến sĩ kinh tế ở Mỹ. Xung quanh những văn bằng này, một cộng tác viên Thanh Niên tại Úc, kể ông biết ông Văn từ những ngày mới qua Úc định cư. “Khoảng năm 1980-1982 gì đó, ông Văn là thuyền nhân tị nạn đến Úc. Nhưng chỉ vài năm sau, thời gian khoảng năm 1984-1986, khi gặp chúng tôi ông ta luôn xưng là tiến sĩ kinh tế. Một người chân ướt chân ráo đến Úc, có cái bằng cử nhân đã khó, nay khoe có bằng tiến sĩ chỉ vài năm thì quả là lạ”, ông này bình luận. Về văn bằng luật, cộng tác viên này cho biết “cũng có rất nhiều nghi vấn” và sau đó vào tháng 8.2001 ông Văn đã bị tòa án tại một bang của Úc truất quyền hành nghề luật sư. Sau đó, đùng một cái, ông Văn trở thành sư Thích Minh Tâm, tu ở tu viện Hoa Nghiêm (HwaYen Buddhist Institute), và nhiều lần về Việt Nam để làm “từ thiện”...

Ngoài sư Minh Tâm, trong tài liệu phát hành tại lễ động thổ HTYV ghi Trưởng ban tổ chức là PGS-TS Nguyễn Thị Hồng, Viện trưởng Viện nghiên cứu quy hoạch chiến lược phát triển đô thị. Chiều ngày 28.2, nói chuyện với PV qua điện thoại, bà Hồng từ chối gặp trực tiếp vì: “Chị đang bận làm báo cáo mấy cái dự án. Chị đang đầu tư 600 triệu đô vào 4 dự án, phải tính toán giải ngân để quyết định cho họ đầu tư nên cũng bận”. Nói về dự án HTYV, bà Hồng vẫn quả quyết dự án có thật, tiền nhà tài trợ đã chuẩn bị để riêng từ 2 năm và ra tối hậu thư nếu đến 28.2 “không có gì” thì cắt. “Còn một tuần nữa là nó cắt mẹ nó rồi, chị mới phải liều. Đằng nào cũng chết nhưng chết mà vinh quang thế thôi chứ cũng không có mục đích lừa đảo gì đâu”, bà Hồng nói về lý do vì sao tổ chức lễ động thổ HTYV vào 21.2. Thế nhưng, khi được hỏi nhà tài trợ là ai thì bà Hồng lòng vòng: “Các đối tác ở Úc với lại tất cả các hội ở trên thế giới, tất cả các thứ. Liên hiệp quốc các thứ họ đầu tư xây dựng bệnh viện. Năm nay, đúng 28.2 là cắt rồi. Chị ở Canada làm sao biết Úc”... Nói về buổi lễ và địa điểm động thổ, bà Hồng “cùn”: “Đất ruộng của người ta nhờ tí thôi!”.

 

Thiệp mời dự lễ động thổ dự án ngày 21.2 - Ảnh: M.Nam

Xung quanh chức danh PGS-TS, viện trưởng, bà Hồng nói: “Chị làm quy hoạch nổi tiếng thế giới rồi. Chị đâu có muốn làm viện trưởng làm gì. Chẳng qua, nhờ gãy răng chị làm cho”. Trong khi đó, theo tìm hiểu của Thanh Niên, viện nghiên cứu quy hoạch chiến lược phát triển đô thị thuộc Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam. Một lãnh đạo của Hội cho biết bà Hồng mới là quyền viện trưởng, còn về học hàm phó giáo sư của bà Hồng thì vị này chưa nghe thấy.

Thêm nữa Th.s Lê Thăng Long, Phó ban tổ chức, thành viên ban vận động dự án HTYV, đồng thời là Chủ tịch CLB doanh nhân chấn hưng nước Việt, CLB này, được giới thiệu thành lập từ tháng 11.2007, duy trì đến nay với mục đích, hành động thật đáng “khâm phục”: trong năm 2009 sẽ quy tụ khoảng 5.000 hội viên. Hoạt động chính của CLB là tư vấn, cung cấp các giải pháp trí tuệ nhằm cứu hộ các doanh nghiệp gặp khó khăn...; góp phần “phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, chia sẻ công bằng phúc lợi xã hội cho đến tận những người dân nghèo; đưa đất nước Việt Nam phát triển phồn vinh thành một “Singapore thứ hai” trong vòng 20 năm nữa”... Thế nhưng, khi chúng tôi đề nghị cung cấp danh sách của “hàng chục” thành viên chủ chốt CLB thì ông Long từ chối, chỉ nói: “Cũng giống như CLB câu cá, là hình thức hoàn toàn tự nguyện, nơi quy tụ những anh em cùng chí hướng, chung sở thích”. Trong khi đó, Phó chủ tịch thường trực CLB, ông Chu Hoài Anh (một doanh nhân tại TP.HCM) cho biết CLB đang trong quá trình chuẩn bị thành lập, chứ chưa có quyết định thành lập, do Hội Người cao tuổi Việt Nam bảo trợ về mặt tinh thần. Còn về bệnh viện HTYV, ông Anh khẳng định không hề biết đến khi nhận được thư mời tham dự lễ động thổ. Chúng tôi hỏi: “bao giờ CLB chính thức ra mắt?” thì ông Anh đáp: “Chắc là còn xa lắm”. 

Để tìm hiểu thêm hoạt động của CLB, chúng tôi gặp ông Nguyễn Mạnh Can (tên thật Lê Văn Ánh), Giám đốc Trung tâm văn hóa Hội Người cao tuổi Việt Nam. Ông Can khẳng định: “Sở dĩ tôi bảo trợ cho CLB này vì anh Long và tôi là người cùng họ và thấy ý nguyện của họ đáng khuyến khích nên tôi bảo trợ”. Cũng theo ông Can, CLB này chưa có hoạt động gì, cũng chưa thấy anh Long đề cập đến các hội viên khác bao giờ.

Và những dự án... hứa!

Với thực lực của những thành viên chủ chốt như nói trên, nên việc HTYV chỉ là “dự án bong bóng” đến thời điểm này cũng dễ hiểu. Song thực tế không chỉ HTYV, rất nhiều lần về Việt Nam sư Minh Tâm và những cộng sự luôn thoải mái ban phát những dự án... “hứa”. Hòa thượng Thích Thiện Trí, một trong những người điều hành Phòng khám đa khoa Long Bửu (Bình Dương) kể cách đây chừng 3 - 4 năm, Thích Minh Tâm có đến thăm phòng khám Long Bửu. Thấy nơi đây chữa bệnh miễn phí cho người nghèo nên ông ta tỏ vẻ cảm động lắm, bảo sẽ về nước vận động bà con hảo tâm quyên góp tiền để giúp phòng khám chữa bệnh cho người nghèo. Nhưng qua nhiều lần tiếp xúc và đặc biệt qua những lần thấy Thích Minh Tâm ăn nói đao to, búa lớn mà thực lực thì chẳng bao nhiêu, hòa thượng Thích Thiện Trí đã răn rằng: “Làm từ thiện phải cụ thể, không thể chỉ nói suông”. Sau đó, trong một bữa tiệc truyền thống của bệnh nhân nghèo, Thích Minh Tâm có bỏ tiền vào bì thư tặng cho trên một trăm người, mỗi người vài ba chục ngàn. Rồi Thích Minh Tâm có dẫn vài đệ tử của hòa thượng Thích Thiện Trí sang Úc đi quyên góp tiền về giúp người nghèo, nhưng số tiền xin được lần ấy cũng rất ít ỏi, chưa bằng chi phí đi lại mà thầy Thiện Trí chi ra cho chuyến đi. Qua sự việc trên, hòa thượng Thích Thiện Trí thấy rằng việc đưa người sang Úc xin tiền làm từ thiện do thầy Thiện Trí giới thiệu đến các đệ tử, học trò của thầy bên ấy rất dễ trở thành cái cớ để Thích Minh Tâm “thâm nhập” vào giới tu sĩ Việt kiều Úc một cách hợp pháp và dễ dàng. Ngoài ra, Thích Minh Tâm còn hứa sẽ giúp tiền nâng cấp phòng khám thành bệnh viện để nhiều người nghèo được chữa bệnh hơn. “Nhưng tôi có nói với Thích Minh Tâm rằng, nếu thực sự vì người nghèo mà kêu gọi từ thiện thì phòng khám hoan nghênh, còn lợi dụng người nghèo ở đây để làm “đòn kê” cho mưu lợi, mưu danh của mình thì không nên”, hòa thượng Thích Thiện Trí kể. Và từ sau lần đó, Thích Minh Tâm không quay lại phòng khám nữa.

Ông Đ.H.H, hiện là giám đốc một công ty tư vấn đầu tư lớn ở TP.HCM, sau khi đọc báo Thanh Niên đã chủ động gọi đến báo để “cung cấp thêm thông tin về sư Minh Tâm”. Ông H. kể cách đây hơn 10 năm, qua người quen giới thiệu, ông bay ra Hà Nội để gặp một doanh nhân, Việt kiều Úc tên là Nguyễn Thiệu Văn bàn chuyện hợp tác làm ăn. Ông H. trịnh trọng đến điểm hẹn từ rất sớm để ngồi chờ đối tác, sau đó ngỡ ngàng khi thấy đối tác được giới thiệu là giàu có, thành đạt lại đi đến gặp ông bằng xe ôm cùng hai người đàn ông khác. Cả ba ăn mặc bảnh bao, tay xách cặp samsonite và người xưng Nguyễn Thiệu Văn giới thiệu hai người đi cùng là nhân viên “Văn phòng Chính phủ”. Sinh nghi, ông H. hỏi trụ sở Văn phòng Chính phủ của hai cán bộ này ở đâu thì được trả lời “ở Sóc Sơn”. Sau vài câu hỏi tiếp, cả 3 đều ấp úng và tìm cách rút lui. “Qua báo chí, tôi bất ngờ khi thấy ông Văn xuất hiện tại lễ động thổ dự án 80 triệu USD trong chiếc áo nhà sư. Thật là lạ...”, ông H. nói.

Theo thông tin Thanh Niên nắm được, cơ quan công an đã chính thức vào cuộc để làm rõ động cơ, mục đích của những người thực hiện vụ động thổ HTYV vừa qua. Trao đổi với Thanh Niên qua điện thoại chiều 28.2, sư Minh Tâm cũng khẳng định đã gặp công an, nhưng “tôi chủ động cung cấp hết tất cả các giấy tờ liên quan đến dự án cho công an”. Khi phóng viên đề nghị được gặp trực tiếp để tiếp cận các tài liệu về dự án, sư Minh Tâm cáo bệnh, đang tịnh dưỡng không muốn gặp ai.

Nhóm PV

* Sự thật về dự án bệnh viện quốc tế 80 triệu USD
* Ai đứng đằng sau “dự án bệnh viện quốc tế 80 triệu USD”?
* Hành trình mờ ám của "dự án bệnh viện quốc tế 80 triệu USD"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.